Anh giám đốc “có 10 đốt chai tay”
Hẹn gặp anh Nguyễn Quang Kỳ - GĐ Cty TNHH Đại Thịnh Việt (Q.10, TPHCM) - tại một quán càphê tại Q.3, TPHCM. Trên tay anh, 2 chiếc điện thoại hoạt động không ngừng. Anh chia sẻ “phải thúc anh em ở nhà làm gấp để giao cho khách hàng và giới thiệu một số mẫu mới cho một đối tác mới”.
Từng là nhân viên kỹ thuật của Cty taxi Mai Linh, anh đăng ký đi học và tốt nghiệp loại khá ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế TPHCM, rồi ra mở Cty Đại Thịnh Việt chuyên về sản xuất đồ inox. Sau nhiều năm làm việc, hiện tại Cty của anh có gần 20 nhân viên, đối tác là khu Phú Mỹ Hưng, khu Thảo Điền, KCN Vietnam - Singapore, hệ thống nhà hàng Hoa khôi Việt, Trí Việt…, doanh thu khoảng 500 triệu đồng mỗi tháng. “Có được “quả ngọt” như ngày hôm nay là một sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Muốn thăng tiến, tự thân mỗi CN phải có chí tiến thủ và dám đối diện thách thức. Còn nếu bằng lòng với những cái hiện có thì chúng ta sẽ bị tụt hậu” - anh Kỳ chia sẻ.
Từng là CN “ngày làm, đêm học” nên anh Kỳ rất hiểu những khó khăn mà CN gặp phải khi đi học, hiện nay để hỗ trợ CN có nguyện vọng muốn đi học, hằng năm, anh Kỳ dành một phần học bổng để hỗ trợ cho CN của Cty mình. “Những ngày tháng làm CN, làm đủ thứ nghề để vừa đi học, vừa phụ gia đình của tôi vẫn còn hằn nguyên những đốt chai tay, nhiều năm rồi vẫn chưa phai, nó nhắc tôi về một giai đoạn khó khăn nhưng ý nghĩa, tôi đã vượt qua được thì sau này, khó khăn nào tôi cũng sẽ vượt qua” - anh Kỳ chia sẻ.
Cuộc sống thay đổi
“Khi quyết định đi học, tôi xác định không phải học để được lên làm quản lý, chuyền trưởng, mà học để có một cái nghề” - chị Nguyễn Thị Nguyệt - CN Cty PouYuen Việt Nam (Q.Bình Tân, TPHCM) - chia sẻ. Là CN làm việc ở khâu thành phẩm giày, chị Nguyệt lại đăng ký học thêm lớp may mẫu. Chị giải thích: “Tôi học để có một cái nghề. May công nghiệp mình chỉ biết một công đoạn thôi, mình không biết may một cái áo, cái quần như thế nào cả. Sau này, khi về già, hoặc vì lý do gì đó tôi phải về quê sinh sống thì vẫn có cái nghề trong tay để nuôi sống bản thân và gia đình”.
Cuộc sống, công việc thay đổi theo hướng tích cực nhờ kiên trì theo đuổi việc học là cảm nhận chung của nhiều anh chị em CN khi được hỏi về chặng đường vừa qua. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh - CN Cty Juki (KCX Tân Thuận, TPHCM) - là trường hợp như vậy. Chị Linh vừa được ban GĐ Cty chuyển lên làm việc ở văn phòng, thu nhập được cải thiện đáng kể. Gia đình Linh vốn khó khăn nên thay vì thi đại học và học tiếp, Linh rời quê Long An lên TPHCM làm CN, nhưng ước mơ được đến trường luôn cháy bỏng trong Linh. Vừa làm, vừa ôn tập, Linh thi đậu vào hệ vừa làm - vừa học, khoa Đông Phương, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM. “Nhận được kết quả báo đỗ, tôi mừng lắm, nhưng sau niềm vui là nỗi lo học phí, đi học rồi không tăng ca được, tiền đâu để gửi về gia đình… Thế nên tôi hạ quyết tâm phải học tốt để lấy được học bổng” - Linh kể. Với sự cố gắng không ngừng, Linh được Quỹ Hỗ trợ CN TPHCM tặng học bổng trị giá 6,8 triệu đồng. Khi đang học năm thứ 3, Cty có thông báo tuyển nhân viên kinh doanh biết tiếng Nhật, Linh đã mạnh dạn ứng tuyển. Linh được ban GĐ đánh giá cao và chị được Cty tuyển.
Ông Nguyễn Phước Đại - Chủ tịch CĐ Cty Juki - cho biết, ban giám đốc và BCH CĐ rất khuyến khích các CN đi học thêm. “Nếu CN đi học những ngành mà Cty có nhu cầu tuyển thì Cty sẽ trao học bổng, chi trả học phí cho CN. Chủ động sắp xếp công việc ở Cty sao cho phù hợp với lịch học của CN. CN hoàn thành xong chương trình học sẽ được sắp xếp lên vị trí phù hợp và lương cũng sẽ tăng” - ông Đại cho biết.
Theo Lê Tuyết/Lao động
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/cocircng-nhacircn-vuot-khoacute-den-truong-8510.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này