Các chân cầu nhếch nhác: Vì “bỏ quên” chỉnh trang thảm thực vật

14:01 | 23/11/2018
(LĐTĐ) Từ lâu, Hà Nội đã có chủ trương xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thành phố xanh - sạch - đẹp. Minh chứng dễ thấy là dưới chân các cây cầu vượt, đường trên cao đều được phủ xanh bởi hệ thống thảm thực vật như hoa, cây cối… Tuy nhiên, thời gian gần đây, thảm cây tại một số điểm như dọc trục đường Phạm Hùng, khu vực chân cầu Pháp Vân – Thanh Trì lại bị “bỏ quên” để mặc cho nhếch nhác.  
cac chan cau nhech nhac vi bo quen chinh trang tham thuc vat Ngập rác thải sau những ngày mưa
cac chan cau nhech nhac vi bo quen chinh trang tham thuc vat Kiểm tra 2 kho “bom gas” dưới chân cầu Thanh Trì

Theo ghi nhận thực tế, dọc theo trục đường Phạm Hùng, dưới đường vành đai 3 trên cao xuất hiện nhiều điểm thảm hoa xác xơ, xen lẫn rác thải do lâu ngày không được chăm sóc, dọn dẹp. Dải phân cách ngăn giữa đường Phạm Hùng cây mọc lưa thưa, thậm chí chết khô. Nhiều gạch ngói, chai lọ, rác thải hàng ngày được vứt bừa bãi khắp thảm cỏ, bồn hoa. Đáng chú ý, ở khu vực gần bến xe Mỹ Đình tình trạng trên càng trở nên nghiêm trọng. Có điểm hoa cỏ đã bị lụi tàn, chỉ còn trơ lại đất cằn.

cac chan cau nhech nhac vi bo quen chinh trang tham thuc vat
Khu vực thảm cây ở đường Phạm Hùng nhếch nhác, hoang tàn. Ảnh: P.B

Theo nhiều người dân sống quanh khu vực, sở dĩ thảm thực vật dọc trục giao thông ngày càng lụi tàn bởi lâu ngày không được tưới tắm, dọn dẹp rác thải. Không riêng gì chân cầu đường Phạm Hùng, khu vực cầu Pháp Vân và đường dẫn phía Nam cầu Thanh Trì được nối với đoạn phía Nam vành đai 3 tạo thành tuyến quan trọng của Thủ đô Hà Nội, cũng chung tình trạng này. Hiện nay khu vực này đang tồn tại rất nhiều bất cập và gây mất mỹ quan. Mặc dù được quy hoạch để trồng các loại cây xanh, song hầu hết những cây này đều là kém chất lượng, không được chăm sóc và tưới bón cẩn thận.

Nếu so sánh cả tuyến đường, có thể dễ dàng nhận thấy sự phân bổ của những thảm thực vật này chưa đồng đều. Có những đoạn thảm thực vật rất tươi tốt, xanh um nhưng những đoạn gần chân cầu hay ngã ba, ngã tư, dải phân cách lại trống hoắc cây trồng lại xác xơ, chết khô. Những đoạn này cây xanh đang bị bức tử bởi việc đổ trộm rác thải sinh hoạt và sự vô tư của người dân khi ngang nhiên dẫm đạp lên. Vào những ngày cuối tuần, lượng khách ngoại tỉnh đổ về nhiều cũng là lúc cảnh nhộm nhoạm diễn ra. Nhiều người ngang nhiên tụ tập ngay trên dải phân cách, dẫm đạp băng qua các thảm cỏ để lại những đường mòn.

Trước quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, việc tăng diện tích cây xanh trên đầu người là cần thiết để nâng chất lượng sống cho người dân Thủ đô. Vì vậy, việc để thảm thực vật trở nên hoang tàn đã hoàn toàn đi ngược lại tinh thần xanh hóa đô thị của Thành phố, đề nghị các ban, ngành chức năng liên quan sớm vào cuộc chỉnh đốn, cải tạo lại cảnh quan các khu vực trên. Song, để thực hiện mục tiêu trên là không dễ nếu thiếu sự vào cuộc của cả cộng đồng.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này