Xác chết 2 lần "được" làm... cô dâu

10:50 | 23/02/2012
LĐTĐ -Các nhà điều tra ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc rất sốc khi phát hiện một vụ việc kỳ quái.

Đó là xác một phụ nữ được chôn rồi lại bị đào lên để đem đi làm đám cưới tới 2 lần.

 

Ảnh minh họa

Trong dịp Tết năm nay, gia đình họ Wu đã đem bán thi thể của con gái đã chết lấy 35.000 NDT (5.557 USD) cho một người đàn ông họ là Liu. Liu muốn tiến hành lễ hôn của người âm - lễ kết hôn giữa hai xác chết, giữa con gái nhà Wu với em trai của Liu, Thời báo hoàn cầu cho biết.

Sau "đám cưới", thi thể của hai kẻ si tình được chôn chung trong một ngôi mộ.

Tuy nhiên, sau đó, ngôi mộ đã bị phá hủy và thi hài của Wu mất tích. Vô cùng tức giận, Liu ngay lập tức trình báo vụ thi thể của em dâu bị mất tích cho cảnh sát. Vài tuần sau, cảnh sát lần theo 5 nam giới, buộc tội nhóm này quật mồ, đánh cắp thi thể cô gái và cho cái xác này kết hôn một lần nữa với giá 30.000 NDT, chú rể lần hai là một người của gia đình họ Li.

Nhà họ Li cũng đang tìm kiếm một thi thể nữ để kết hôn với một thành viên nam trong gia đình đã qua đời.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra.

Theo Vietnamnet

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này