Vì đôi giầy mà phóng viên Colvin tử nạn

06:42 | 27/02/2012
LĐTĐ - Dù ban đầu không bị thương, Colvin đã chạy tới cửa chính của tòa nhà để lấy đôi giày. Nhưng khi bà vừa tới nơi, một quả đạn rocket đã rơi trúng cửa tòa nhà, chôn vùi cả bà và nhiếp ảnh gia người Pháp Remi Ochlik trong gạch đá vỡ nát, khiến cả 2 đều thiệt mạng.

>> 2 nhà báo nước ngoài bị sát hại, Syria nhận chỉ trích dữ dội từ phương Tây

Phóng viên Marie Colvin lúc sinh thời (Nguồn: New Yorker)


Tờ Sunday Times của Anh ngày 26/2 đã tiết lộ bối cảnh khiến phóng viên chiến trường người Mỹ Marie Colvin hy sinh tại thành phố Homs của Syria.

 

Theo đó, Colvin và một nhóm phóng viên đã tuân theo truyền thống của người Hồi giáo nên đã bỏ giày trước khi vào một tòa nhà nằm trong thành phố Homs, vốn được quân chống đối dùng làm trung tâm báo chí.

Các phóng viên đang ở trên tầng 1 của tòa nhà, khi các tầng trên bị trúng rocket.

Dù ban đầu không bị thương, Colvin đã chạy tới cửa chính của tòa nhà để lấy đôi giày. Nhưng khi bà vừa tới nơi, một quả đạn rocket đã rơi trúng cửa tòa nhà, chôn vùi cả bà và nhiếp ảnh gia người Pháp Remi Ochlik trong gạch đá vỡ nát, khiến cả 2 đều thiệt mạng.

Nhiếp ảnh gia người AnhPaul Conroy, người đang làm việc chung với Colvin và phóng viên Pháp Edith Bouvier đã bị thương trong cuộc tấn công.

Hội Chữ thập đỏ hôm thứ Bảy nói rằng họ đã không thể đạt được thỏa thuận sơ tán các phóng viên và người Syria bị thương khỏi Homs, trong bối cảnh quân đội của tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục nã pháo vào quận Baba Amr của thành phố.

Đầu tuần này, Anh đã triệu đại sứ Syria ở London tới để yêu cầu tổ chức việc thu hồi lập tức thi thể các nhà báo thiệt mạng và cung cấp việc chữa trị y tế cho Conroy./.
 

Theo Vietnam+

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này