Chung kết Cúp bóng đá Báo Lao động Thủ đô:

“Cựu binh” UDIC và “Ngựa ô” Bắc Từ Liêm: Ai sẽ là nhà vô địch?

17:33 | 11/10/2018
(LĐTĐ) Vượt qua nhiều ứng cử viên “nặng ký”, hai đội bóng với hai lối chơi khác hẳn nhau đã cùng bắt tay tiến vào trận chung kết. Ở trận đấu hấp dẫn nhất mùa giải, liệu sự “máu lửa, nhiệt tình” của đội bóng đến từ Công đoàn quận Bắc Từ Liêm sẽ chiến thắng hay sự “lạnh lùng, lì lợm” của Tổng công ty UDIC sẽ lên ngôi. Bóng đá là vậy, ai cũng có cái lý của mình nhưng ngôi vương chỉ có một và lịch sử cũng chỉ “vinh danh” người chiến thắng.
ai se la nha vo dich Giải Bóng đá Cúp báo Lao động Thủ Đô lần thứ IV năm 2018: Ngựa ô sải bước
ai se la nha vo dich Xác định các cặp đấu bán kết

UDIC là đội bóng không quá nổi ở những mùa giải trước, nhưng tại mùa giải năm nay, có thể coi UDIC là đội bóng được “hộ mệnh” bởi từ vòng loại, những cầu thủ áo trắng dễ dàng vượt qua những đối thủ khác để tiến vào vòng bán kết. Tại vòng tứ kết trước đó, UDIC cũng gặp những đội “nhẹ ký” hơn để cầm tấm vé vào bán kết.

Tự tin phát biểu ngay trước trận bán kết, đội trưởng đội bóng từng nhiều lần tham dự cúp Báo Lao động Thủ đô Nguyễn Anh Tú cho biết, năm nay các cầu thủ chơi với tinh thần đoàn kết và quyết đấu, nhưng không quá áp lực, chơi với tinh thần thoải mái. Cầu thủ Nguyễn Anh Tú tự tin dự đoán UDIC sẽ giành chiến thắng sít sao 1 - 0 trước đối thủ và hy vọng nhiều vào khả năng ghi bàn của cầu thủ ấn tượng nhất của đội là số 7 Nguyễn Thanh Phong.

ai se la nha vo dich
Một pha bóng trong trận bán kết giữa Tổng Công ty UDIC và LĐLĐ quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Tuấn Dũng

Thời tiết trên sân vận động Đại học Thủy Lợi vào sáng 10/10 cũng đã rất ủng hộ các cầu thủ khi mưa dần nhẹ hạt nhưng đã dứt hẳn ngay trước giờ đấu. Ra sân với đối thủ nặng ký hơn về mặt thể chất và lối đá, UDIC luôn bị ép sân trong suốt hiệp 1. Tuy nhiên, các chân sút đến từ đội bóng Nam Từ Liêm chỉ có thể trách chính mình khi liên tiếp bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

Bên cạnh đó với phong độ xuất sắc của thủ môn và hàng hậu vệ, các cầu thủ đội bóng đến từ Tổng Công ty UDIC hoàn toàn có lý khi nhường hẳn sàn diễn cho đội bạn và trông chờ ở những pha phản công chớp nhoáng. Điều quan trọng là bàn thắng mở tỉ số của trận đấu cũng đã đến với đội bóng UDIC khi trong số ít những pha áp sát khung thành đối phương, cơ hội sút bóng hiếm hoi đã được cầu thủ số 9 Nguyễn Đình Toàn của UDIC tận dụng ghi bàn cho UDIC ở phút thứ 11.

Sang hiệp 2, đội bóng UDIC vẫn tiếp tục trung thành với lối chơi của mình, họ phát huy rất tốt lợi thế dẫn bàn khiến các cầu thủ đến từ Nam Từ Liêm lúng túng và nôn nóng khi trông chờ vào những cú dứt điểm từ xa. Trận cầu căng thẳng cho đến phút chót cho đến khi hàng thủ của đội bóng công đoàn quận Nam Từ Liêm có một pha bóng sai lầm. Lần này, hậu vệ biên mang áo số 8 của đội bóng là người lập công từ một cú sút mang theo phong cách “phá bóng” về phía cuối sân đối phương, trái bóng tròn đập chân hậu vệ đội bạn sau đó bất ngờ đổi hướng trong sự ngỡ ngàng của Thủ môn đội Nam Từ Liêm. Tỷ số là 2-0 nghiêng về phía UDIC ở những phút cuối chính thức là tỷ số cuối cùng của trận đấu, đội bóng UDIC cũng giành được chiếc vé đầu tiên cho trận Chung kết của giải đấu.

Cùng thời gian trận bán kết I, khán giả trên sân số 2 cũng chứng kiến một trận đấu cực kỳ hấp dẫn giữa hai đội Đại học Thủy Lợi và Công ty Bia Sài Gòn Hà Nội (LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm). Hai đội bóng chia nhau làm chủ từng hiệp đấu. Trao đổi với PV trước trận đấu, huấn luyện viên của đội Đại học Thủy Lợi Vũ Văn Trung cho biết, đội bóng có 2 cầu thủ xuất sắc nhất được kỳ vọng sẽ ghi bàn trong trận bán kết này là Hoàng Minh Tiến đã ghi được 4 bàn ở giải đấu và Hồ Nguyên Vỹ 5 bàn. Cũng theo vị HLV này, đội Thủy Lợi luôn chuẩn bị rất kỹ trước khi ra sân, dù ở bất kỳ giải đấu nào.

Điều đó là sự thể hiện tính tôn trọng đối với khán giả và giải đấu. Với thời tiết trời mưa thế này thì đấu pháp của Thủy Lợi vẫn là cầm bóng chặt chẽ, chờ sơ hở của đối phương để sút bóng. Bóng ướt sân trơn cũng là điều kiện thuận lợi cho những cú sút xa của Thủy Lợi. “Đội bóng Đại học Thủy Lợi với mục tiêu có mặt tại trận chung kết để cống hiến cho những khán giả trận cầu hay, hấp dẫn, mang lại sự hấp dẫn cho giải đấu do báo Lao động Thủ đô tổ chức nhiều mùa giải trên sân bóng Thủy Lợi”, ông Trung cho biết thêm.

ai se la nha vo dich
Trận đấu giữa đội Đại học Thủy Lợi và Công ty Bia Sài Gòn Hà Nội (LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm) phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu.

Có lẽ, chính sự chủ động trong lối chơi này đã khiến đội bóng áo đỏ làm chủ hoàn toàn hiệp 1 của trận đấu. Với lợi thế “sân nhà”, các cầu thủ trẻ mang sắc đỏ luôn áp sát đối phương và ghi liền 2 bàn thắng ở ngay hiệp 1. Sang đến hiệp 2, mặc dù không đặt nặng việc ghi bàn nhưng HLV đội bóng đến từ Đại học Thủy lợi cũng không dấu diếm ý định giải quyết trận đấu ngay trong hai hiệp chính thức.

Tuy nhiên, với sự “già dơ” của mình đội bóng LĐLĐ Bắc Từ Liêm với các cầu thủ của Công ty Bia Sài Gòn - Hà Nội lại được coi là có “thiên thần hộ mệnh” khi lội ngược dòng ở hiệp 2 của trận đấu, san bằng tỷ số 2 đều. Bước vào trận đá luân lưu 11 mét, Bắc Từ Liêm tiếp tục gặp được thần may mắn khi 2 trong 3 cú sút của đội bóng Thủy Lợi không lọt qua được thủ thành của Bắc Từ Liêm, ngậm ngùi chia tay với tấm vé giành ngôi vương.

Phấn khởi về cú lội ngược dòng ngoạn mục của đội bóng Bắc Từ Liêm, ông Đặng Thái Bình, Chủ tịch công đoàn Công ty Bia Sài Gòn Hà Nội, Công đoàn quận Bắc Từ Liêm hồ hởi cho biết, đây là kết quả của lối chơi đoàn kết, hết mình, không nản trí của những cầu thủ đội bóng, đồng thời cũng là sự may mắn và khả năng bắt bóng “xuất thần” của thủ môn Nguyễn Quốc Bảo từ khi bước vào hiệp 2. Sau trận đấu này, rất có thể, từ sự vui mừng của vị lãnh đội Công ty bia Sài Gòn Hà Nội cho thấy, đội bóng đến từ công đoàn quận Bắc Từ Liêm sẽ được nhận một phần thưởng tinh thần không hề nhỏ nhằm khích lệ tinh thần cho các cầu thủ trước trận đánh lớn cuối cùng của giải đấu.

Như vậy, sau lượt trận bán kết đầy kịch tính, hai đội sẽ tranh chức vô địch là Tổng công ty UDIC và LĐLĐ Bắc Từ Liêm. Nói một cách công bằng, đây không phải hai đội bóng đặc biệt nổi trội của giải đấu nhưng nhìn cái cách các đội này tiến bộ qua từng trận đấu thực sự khiến chúng ta phải trầm trồ. Nếu như đội bóng đến từ quận Bắc Từ Liêm tiến đến trận chung kết với sự máu lửa và nhiệt tình trong cơn men say chiến thắng, thì đội bóng Tổng công ty UDIC lại nổi tiếng với sự lạnh lùng, lì lợm kèm theo chút may mắn có toan tính.

Bên tám lạng, người nửa cân, trận đấu cuối cùng giữa “nước” và “lửa” có thể không mang đến nhiều cảm xúc bởi không đội nào muốn thực sự mạo hiểm. Nhìn từ cách hai đội thi đấu từ đầu giải đến nay cho thấy, trận đấu chung kết rất có thể sẽ chỉ được quyết định trên chấm “Penalty” hoặc từ một tình huống xử lý xuất thần. Nói như vậy nhưng chắc chắn, trận chung kết giửa UDIC và công đoàn quận Bắc Từ Liêm sẽ mang đến cho khán nhiều cảm xúc kịch tính.

Cũng cần phải nhắc đến trận tranh ba tư, ở trận đấu mang tính “danh dự” cuối cùng giữa hai đội bóng Trường Đại học Thủy lợi và công đoàn quận Nam Từ Liêm chắc chắn không đội nào mong muốn chia tay giải đấu trong sự nuối tiếc cuối cùng. Đây sẽ là một trận đấu “mở” theo đúng nghĩa của nó.

Bảo Thoa – Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này