Khắc ghi hai chữ hòa bình

09:18 | 14/08/2014
LĐTĐ - Năm 2014, tròn 15 năm Hà Nội được Tổ chức Văn hóa, giáo dục Liên hiệp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Hà Nội trở thành TP duy nhất của khu vực châu Á -Thái Bình Dương vinh dự nhận phần thưởng cao quý này.

Là “trung tâm của trời đất” như hịch Chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thành Đại La của Lý Công Uẩn, trong suốt chiều dài hơn 1.000 năm qua, mảnh đất Thăng Long- Hà Nội không chỉ là kinh thành của các vương triều, trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa của nước Việt mà Hà Nội còn là mảnh đất khắc ghi những chiến công kỳ tích trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc ta. Chiến thắng Bạch Đằng- Chi Lăng- Đống Đa, bắn pháo đài bay B52 12 ngày đêm của quân và dân Hà Nộilà thể hiện cho khát vọng: Độc lập-  Tự do. Có lẽ không ở đâu lại có hồ mang tên Hoàn Kiếm, vì chính nơi đây truyền thuyết kể rằng sau khi đánh tan quân Minh, vua Lê Lợi dù thuyền trên hồ thì rùa Kim Quy xuất hiện. Và vị Vua nhà Lê này đã trao lại gươm báu cho rùa. Dẫu là chuyện dân gian, song chính nó kết tinh của khát vọng yêu hòa bình đến cháy bỏng của người dân Thăng Long- Hà Nội.

 Nhớ lại tại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, trong thông điệp phát đi toàn thế giới, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: “Cùng với đất nước và con người Việt Nam, cùng với bạn bè quốc tế, phấn đấu không ngừng cho một nền hòa bình trường tồn trên trái đất, là nền tảng tốt đẹp và vững chắc cho sự phát triển, thịnh vượng và hội nhập”.  Ngày nay trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều bất ổn, với người dân Hà Nội hai từ Hòa Bình lại trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.

L. Hà

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này