Bí mật của anh

16:58 | 13/09/2018
(LĐTĐ) Em đã thấy anh đi cùng một vài hình bóng khác. Người yêu cũ của anh, anh nói giữa hai người chỉ là những câu chuyện xã giao. Với người cũ, nước mắt của anh đã rơi nhiều...
bi mat cua anh Đằng sau một nụ hôn
bi mat cua anh Chỉ là chúng ta có duyên, không nợ
bi mat cua anh Mình yêu nhau đi em

Đẹp nhất khi yêu là những tháng ngày đầu, dù có khi chỉ là những nông nổi khờ dại. Ngày ta bắt đầu thương nhau đó là ngày đẹp trời, một mối quan hệ chỉ được bắt đầu khi hai chúng ta cùng trải qua phút giây nhất thời cảm động. Nhất thời hôm ấy là thiêng liêng, bởi vì từ đó người đã lựa chọn nắm tay người, đã đặt vào nhau những niềm tin và ước nguyện.

bi mat cua anh
Ảnh minh họa: Gia Huy

Dù là tình cảm của anh đối với em, anh chưa một lần công khai.

Em đã thấy anh đi cùng một vài hình bóng khác. Người yêu cũ của anh, anh nói giữa hai người chỉ là những câu chuyện xã giao. Với người cũ, nước mắt của anh đã rơi nhiều, hôm nay anh đã bình tâm chưa? Anh có biết trong em đang suy nghĩ gì không? Với con gái, niềm tin và sự an toàn luôn là quan trọng nhất.

Em đã thấy anh đi cùng một người mà em quen. Anh nói giữa anh với người ấy “chẳng hề có gì”. Dù đã cho nhau những cuộc hẹn, đã nói chuyện với nhau thật nhiều. Anh và người ấy “không có gì”, dù người mà anh trò chuyện cùng khi chúng ta giận hờn cãi vã chính là cô ấy. Anh quên không trả lời tin nhắn của em nhưng lại hoàn toàn có thể say sưa nói chuyện với một người con gái khác.

Tình yêu em là rất thật, em làm sao có thể yên tâm?

Nối tiếp phút đầu tươi đẹp có thể chỉ là những tháng ngày buồn rầu.

Mối quan hệ của hai chúng ta không được anh công khai, điều này nhiều lần làm hai đứa mình cãi vã. Rốt cuộc giữa hai chúng ta là gì? Chút lòng thương nhất thời, chút cảm giác cần nhau khi thiếu đi một hơi ấm hay chỉ là những lừa dối của anh.

Có đôi lần anh thấy chán em. Mình đi bên nhau, anh thấy đó là những tháng ngày mỏi mệt. Sao mình không nói với nhau về những mỏi mệt đó, mà nối tiếp chỉ là những giận hờn?

Mình thương nhau như thế nào mà làm mắt nhau cay nhiêu thế. Anh yêu em ra sao, mà lại lựa chọn tìm niềm vui trong một mối quan hệ khác. Khi người phụ nữ yêu, họ trở thành một sinh vật rất dễ mềm lòng, họ có thể dễ dàng nghe anh giải thích, cho anh thêm một lần niềm tin.

Nhưng anh à, chính người phụ nữ của anh cũng thật rất dễ tổn thương vì thứ niềm tin họ trao đi, khi anh thêm một lần gian dối.

Em vô tình nghe bạn bè anh hỏi rằng: “có phải anh định bắt cá hai tay thế này mãi”. Trước mắt mọi người, dường như anh không định vị được tình cảm của mình. Em không ngại việc giữ cho hai chúng ta một mối quan hệ riêng tư, nhưng anh đừng giữ tình cảm ta như một bí mật giữa muôn vàn bí mật của anh.

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này