Brighton 3-2 Man Utd: Thảm họa ở Amex

09:36 | 20/08/2018
Tấn công bế tắc, hàng thủ chơi như mơ ngủ, để rồi phải nhận thất bại đầu tiên ở Premier League mùa giải 2018/19. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Man Utd tại sân vận động Amex.
brighton 3 2 man utd tham hoa o amex Man Utd 2-1 Real Madrid: Xóa tan mây đen
brighton 3 2 man utd tham hoa o amex Liverpool 4-1 Man Utd: Chiến thắng tuyệt đối

"Quỷ đỏ" làm khách tại Amex với sự trở lại của Martial và Lukaku trong đội hình xuất phát, nhưng đội bóng của Mourinho chơi không tốt hơn trận đấu đầu tiên vào tuần trước.

Với lực lượng được đánh giá cao hơn, Man Utd nhanh chóng chiếm lĩnh bóng và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, các đợt lên bóng của họ khá đơn điệu khi Martial và Mata không tạo ra sự kết nối cần thiết với Lukaku. 2 hậu vệ cánh Shaw và Young cũng hỗ trợ tấn công rất kém cỏi.

brighton 3 2 man utd tham hoa o amex
Mourinho sẽ phải sớm thay đổi lối chơi của "quỷ đỏ" nếu không muốn đứng trước "đoạn đầu đài". (ảnh IT)

Lối chơi áp sát của đội chủ nhà khiến hàng tiền vệ đắt giá của Man Utd không thể triển khai bóng. Pogba và Fred thường xuyên để mất bóng khi bị 2, 3 cầu thủ đối phương ập vào.

Thi đấu bế tắc nhưng Man Utd vẫn có cơ hội trước nhờ sai lầm của hậu vệ Brighton ở phút thứ 10. Thế nhưng, Lukaku lại vụng về sút bóng ra ngoài trong tư thế gần như đối mặt với thủ môn Ryan. Tiền đạo người Bỉ chắc chắn sẽ rất tiếc nuối cơ hội này vì chỉ hơn 10 phút sau, Brighton bất ngờ vượt lên dẫn trước.

Từ pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái, Solly March căng ngang cho Glenn Murray băng vào bấm bóng qua người De Gea, ghi bàn mở tỉ số trận đấu. 43 giây sau, tỷ số đã nâng lên 2-0 cho Brighton, tiếp tục là một cú sút ở cự ly gần, lần này của hậu vệ Shane Duffy.

Đội khách cố gắng tấn công sau hai bàn thua. Lukaku đem về hy vọng có điểm khi rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 34, nhưng trước khi bước vào giờ nghỉ, đội chủ nhà lại vượt lên dẫn trước hai bàn với cú sút 11m thành công của Gross.

Bất chấp việc Brighton đã chủ động nhường thế trận trong hiệp 2 nhưng Man Utd với sức sáng tạo hạn chế đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Ngoại trừ cú sút xa của Paul Pogba ở phút 75, đoàn quân của Mourinho không tạo nổi một pha lên bóng có nét về phía cầu môn của Matt Ryan.

Và cuối cùng, đội bóng của Hutton đã bảo toàn được chiến thắng cho dù họ thủng lưới thêm 1 lần ở phút 90+4. Sau khi Fellaini bị phạm lỗi trong vòng cấm địa, Pogba đã sút 11m thành công đem về bàn gỡ 2-3 cho Man Utd. Tuy nhiên thời gian còn lại không còn đủ cho đội khách gỡ hòa.

Như vậy, đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Man Utd trên sân Brighton. Thất bại này khiến họ tụt lại trong cuộc đua với Man City, Chelsea và Tottenham.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này