Yêu dấu đã từng

10:55 | 30/07/2018
Tình yêu đã từng ngang qua, khi ta với người có một lần về chung lối. Có lẽ đó là một phép màu của cuộc sống, khi người xuất hiện. Những ngày một mình rất buồn, không có cảm giác được san sẻ. Có một vài nỗi lo cứ quanh quẩn trong lòng...
tin nhap 20180730082140 Vì em đã hết yêu?
tin nhap 20180730082140 Em không nhất thiết phải học quên anh
tin nhap 20180730082140 Tôi đã từng mải mê bên lề tình yêu của người khác

Lại nhớ những con đường ta đi chung, có con dốc dài, có quanh co ngã rẽ. Người đã từng như thế, ngồi sát sau lưng ta. Chúng ta hình như chưa một lần được cầm tay. Câu yêu đầu hình như chưa có ai dám nói. Tuổi mơ cho mình lặng lẽ đi bên đời nhau với niềm vui, hạnh phúc và sự hài lòng.

“Tình yêu” với cả ta và người đều là một định nghĩa nhiều xáo trộn. Ta muốn giữ người lại bên đời như một phần bình yên của tâm trí. Thế nên chúng ta đi bên nhau, giữ chặt trong lòng những điều mà cả hai đều hiểu rõ.

tin nhap 20180730082140

Thế rồi dấu yêu ấy dừng lại. Ngã rẽ này đã được báo trước, chẳng hiểu tại sao mà người vẫn khóc. Mắt người ướt những kỷ niệm, phút đó, chúng ta phải nói gì với nhau?

Nếu có duyên, hẳn duyên phận sẽ đưa chúng ta đến với nhau lần nữa! Ta đã tự nhủ như thế, bởi vì ta khi ấy thật nhút nhát và có phần tự ti về bản thân mình.

Chắc gì đôi bàn tay này đã đủ vững vàng để nắm lấy đôi bàn tay của một người con gái?

Khi dấu yêu dừng lại, điều diễn ra trong mối quan hệ giữa chúng ta khi đó liệu có được gọi là “sự chia tay”? Ừ thì chia tay! Thà như thế nỗi đau sẽ vơi hơn. Chuyện của chúng ta như chưa từng bắt đầu, ba năm ấy bây giờ cứ xem như là một cơn mưa thoáng vội.

Ừ thì “chưa có gì”, tình cảm của chúng ta! Nghĩ như thế, hẳn sẽ không có ai đau. Ngày yêu dấu dừng lại cho những ước mơ ở phía trước!

Nếu không được may mắn, có thể sau này chúng ta sẽ chỉ còn thấy nhau trong những lặng lẽ, hoặc những tình cờ vội vã. Nhưng khoảng khắc “nhìn thấy nhau” về sau đó hẳn sẽ rất đẹp.

Là cảm giác thoáng vui khi thấy ai đó đang dần trưởng thành, vững tin hơn trong những lựa chọn. Là cảm giác bồi hồi, rộn ràng bao nhiêu kỷ niệm đẹp. “Chia tay” hôm qua chắc gì đã là nỗi đau? Không thể đi cùng nhau đoạn đường này, đối với cả ta và người chắc gì đã là một cảm giác tồi tệ!

Hay là như thế: mình chia tay nhau như chưa bắt đầu, để vẽ tiếp những ước mơ. Và sau này hãy vui sướng, khi được gặp lại yêu dấu “đã từng” trong một nụ cười hạnh phúc.

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này