Croatia 1-1 Đan Mạch (penalty 3-2): Khó hơn dự định

08:45 | 02/07/2018
Được đánh giá cao hơn Đan Mạch rất nhiều nhưng Croatia đã phải trải qua những giây phút nghẹt thở ở loạt đá luân lưu để ghi tên mình vào vòng tứ kết…. Trong khi đó, dù đã bị loại nhưng những "chú lính chì" vẫn có quyền ngẩng cao đầu rời khỏi cuộc chơi vì màn trình diễn quả cảm ở trận này.
croatia 1 1 dan mach penalty 3 2 kho hon du dinh Croatia - Đan Mạch: Cuộc chiến ngựa ô

Bước vào trận đấu với Đan Mạch, HLV Zlatko Dalic tung ra sân đội hình mạnh nhất của Croatia sau khi nhiều trụ cột được giữ sức ở trận cuối vòng bảng gặp Iceland. Đội bóng vùng Balkan xuất phát với 11 cái tên giống hệt màn vùi dập Argentina 3-0 tại vòng bảng. Trong khi đó, Christian Eriksen đóng vai trò nhạc trưởng của ĐT Đan Mạch, với nhiệm vụ đưa “Những chú lính chì” đi qua giông bão.

Vào cuộc với ý đồ phủ đầu đối phương, nhưng Croatia lại bất ngờ nhận gáo nước lạnh ngày phút đầu. Khi đồng hồ còn chưa chỉ sang phút thứ 1, lưới của thủ môn Daniel Subasic đã rung lên. Từ pha ném biên rất mạnh vào vòng cấm của Jonas Knudsen, bóng đi lộn xộn và Mathias Jorgensen lập tức ra chân. Thủ thành Subasic đã phán đoán sai và để bóng đập chân mình bay vào lưới.

croatia 1 1 dan mach penalty 3 2 kho hon du dinh
Các cầu thù Croatia vỡ òa cảm xúc sau chiến thắng nghẹt thở trước Đan Mạch.

Nhưng Croatia cũng cho thấy bản lĩnh tuyệt vời. Chỉ 3 phút sau, Mario Mandzukic đưa trận đấu về thế cân bằng với một tình huống tận dụng thành công. Lần này đến lượt hàng thủ Đan Mạch chơi không tốt và phải nhận bàn thua trong tiếc nuối.

Những phút sau đó, cả hai đều cố gắng xuyên phá khung thành đối phương. Dù vậy, sau 2 bàn thua chóng vánh, cả Đan Mạch lẫn Croatia đều chơi phòng ngự chủ động và tập trung hơn. Hiệp 1 vì thế không có thêm bàn thắng nào.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, thế trận không còn cởi mở như trong hiệp 1. Croatia dù cầm bóng nhiều hơn nhưng lại hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự đối phương và chủ yếu tìm vận may từ những cú sút xa. Thậm chí, chính Đan Mạch mới là đội có những pha phản công và lên bóng sắc nét hơn.

Cũng giống như trận đấu giữa Nga và Tây Ban Nha, Croatia cùng Đan Mạch cũng không thể phân định thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức. Bước vào hiệp phụ, do nguồn lực của hai đội đều đã cạn kiệt, không có nhiều cơ hội được tạo ra. Bản thân hai đội bóng này chủ động chơi chậm chắc, chờ đợi đối thủ mắc sai lầm.

Và rồi đến phút 114, với một khoảnh khắc xuất thần, Modric đưa Rebic đối mặt và đi qua Schmeichel trước khi bị phạm lỗi. Phạt đền ở phút 116, Modric là người đảm nhận nhưng Schmeichel mới là người chiến thắng với tình huống phán đoán và ôm gọn.

Không tận dụng được cơ hội vàng ở chấm phạt đền, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Thủ thành Schmeichel của Đan Mạch vẫn xuất sắc với 2 lần cản phá thành công. Tuy nhiên, phía bên kia, Subasic thậm chí còn xuất sắc hơn với 3 lần cản phá thành công để giúp Croatia thắng 3-2 sau loạt luân lưu và ghi tên vào vòng tứ kết.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này