Brighton 1-0 Man United: Thêm một cú sốc

09:26 | 05/05/2018
Được đánh giá cao hơn đội chủ nhà rất nhiều nhưng Man United đã lại tiếp tục thể hiện sự thất thường ở mùa giải năm nay khi gục ngã trên sân Amex của Brighton.
brighton 1 0 man united them mot cu soc Man United 1-2 Sevilla: Chấn động Old Trafford
brighton 1 0 man united them mot cu soc Man United 2-1 Liverpool: "Thần đồng" chói sáng

Làm khách trên sân của Brighton với sự thiếu vắng của nhiều trụ cột, chính vì vậy HLV Jose Mourinho thay tới 6 người trong đội hình xuất phát trận thắng Arsenal của Man United, Marcus Rashford đá thay Romelu Lukaku bị chấn thương trong khi Juan Mata và Anthony Martial hỗ trợ ở hai cánh thay thế Jesse Lingard và Alexis Sanchez. Fellaini thay Herrera ở hàng tiền vệ, còn Darmian và Rojo thế chỗ Valencia & Lindelof ở hàng thủ.

brighton 1 0 man united them mot cu soc
Man United thua trận thứ 7 ở mùa giải năm nay, hiện họ đang là đội thua nhiều nhất trong tốp 4. Ảnh REX

Đội khách chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ ba, Fellaini làm tung lưới của đối phương, song trọng tài đã bắt lỗi việt vị nên không công nhận bàn thắng cho "Quỷ đỏ". Mặc dù cầm được nhiều bóng hơn, song Man United chơi tấn công khá bế tắc, thậm chí khả năng tiếp cận khung thành đối phương của đội khách còn kém xa đội chủ nhà.

Sau những phút đầu có phần lép vế, đội chủ nhà đã đáp lễ với một cú vuốt bóng từ xa của Murray và một cú sút xa khác của Izquiero, cả 2 lần buộc De Gea phải cản phá, trước khi Gross bị De Gea thắng trong một tình huống đối đầu góc hẹp ở phút 34. Trong hiệp đấu đầu tiên "quỷ đỏ" thậm chí còn không một lần dứt điểm trúng cầu môn, họ chỉ có bốn lần dứt điểm, bằng nửa đội chủ nhà.

Sự hời hợt của Man Utd khiến họ trả giá đắt ở đầu hiệp 2. Trong 1 tình huống phản công nhanh, Gross đã băng vào đúng lúc để đánh đầu ghi bàn cho Brighton. Ở pha bóng này, Marcos Rojo đã cố gắng phá bóng vào phút chót nhưng trọng tài xác định bóng đã đi qua vạch vôi khung thành Man United.

Bị thủng lưới, Mouriho bắt đầu tung ra sự điều chỉnh, tuy nhiên chiến lược gia người Bồ Đào Nha không hề có tiền đạo dự bị ở trận này. Lần lượt Lingard, Shaw và McTominay được tung vào sân, nhưng sự thay đổi của đội khách không đáng kể. Những hình huống Man United tạo ra trước cầu môn của Brighton vẫn quá ít nguy hiểm.

Hết trận, Man United cũng chỉ có 3 lần dứt điểm trúng đích cho dù cầm bóng đến 68% và chấp nhận thất bại. Đây không phải lần đầu tiên Quỷ đỏ thua bạc nhược trước các đội bóng yếu, mới thăng hạng ở mùa này. Trước đó, họ cũng đã thua West Brom, Newcastle cùng với tỉ số 1-0, thua Huddersfield với tỉ số 2-1.

Kết quả này không ảnh hưởng đến vị trí thứ 2 của Man United nhưng đủ khiến Mourinho và người hâm mộ họ nổi điên. Trong khi đó, Brighton đã chính thức trụ hạng thành công với 3 điểm có được.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này