2 cô gái chuyên hành nghề "hai ngón" | |
Trộm "vứt" xe SH bên đường vì... không mở được khóa điện | |
Bị bắt sớm vì trộm iPhone 6S có cài định vị |
Trước đó, khoảng 10h ngày 28/4, Trạm Cảnh sát bến xe Giáp Bát nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị Dung (SN 1991, quê quán Đông Hưng, Thái Bình), về việc chị bị móc mất chiếc điện thoại di động để trong ba lô khi đang lên xe ô tô khách về quê.
Ngay lập tức, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàng Mai tăng cường kiểm tra tại bến xe, khẩn trương phối hợp cùng Công an trạm tiến hành truy xét đối tượng trộm cắp.
Trong vòng đúng 15 phút, gần 10 trinh sát hình sự chia thành các tổ tỏa đi khắp bến xe, kết hợp khai thác hình ảnh camera an ninh tại bến và đã phát hiện một đối tượng nghi vấn đang cố chen chúc trong đám đông hành khách lên xe.
Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến tại cơ quan công an |
Các trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận và tạm giữ đối tượng nghi vấn đồng thời kiểm tra tư trang đối tượng. Qua đó, phát hiện trong túi quần của người thanh niên có chiếc điện thoại Oppo đã bị tháo sim cùng 5 triệu đồng và một số giấy tờ.
Bị đưa về trụ sở Trạm CS bến xe Giáp Bát, đối tượng khai nhận là Nguyễn Hữu Tiến (SN 1991, quê quán Yên Lạc, Vĩnh Phúc), hiện sống lang thang. Biết lượng khách đến bến xe Giáp Bát sẽ đông, Tiến tìm cách trà trộn vào đám đông hành khách để thực hiện hành vi trộm cắp.
Với thủ đoạn này, trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, Tiến đã lấy được chiếc điện thoại Oppo; 1 chiếc ví bên trong có 3,1 triệu đồng của chị Quý (quê quán Giao Thủy, Nam Định); và chiếc ví bên trong có 1,9 triệu đồng của 1 phụ nữ...
H.Duy - T.Hà
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/bat-doi-tuong-chuyen-trom-cap-tai-ben-xe-giap-bat-72686.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này