Mình đâu còn lại gì cho nhau

21:14 | 25/04/2018
Hôm nay gặp lại người ấy. Có lẽ sau bấy nhiêu thời gian, nỗi đau bên trong cả hai con người đều đã không còn nhiều. Rồi gặp nhau cũng nói được cho người kia nghe một vài lời xã giao. Không dám hỏi thăm nhiều, sợ sự quan tâm lại lớn hơn mức cần thiết.
tin nhap 20180425195857 Nếu mai này chẳng còn thương nhau nữa...
tin nhap 20180425195857 Cô ấy thích mùi hương của đồng cỏ
tin nhap 20180425195857 Hoa cho ký ức

Một lần rời bỏ, mình đâu còn lại gì cho nhau nữa? Tâm hồn mình khi nghĩ về nhau đã không còn đó những mới mẻ. Ngày xưa chúng ta có thể cười mãi vì những điều mà bản thân chưa hiểu rõ. Người đối diện là một người lạ, người lạ ấy tự nhiên dừng lại bên đời ta, cho ta những quan tâm đặc biệt và khiến cho ta ngây ngất trong hạnh phúc.

Có những cảm giác đã qua rồi thì sẽ chẳng thể nào lặp lại lần thứ hai. Đi qua một quãng thời gian khóc vì nhau, mình đâu còn lại gì để dành tặng cho người ta nữa?.

tin nhap 20180425195857
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Ta đã từng muốn giữ nhau lại bên đời. Rồi duyên không còn, ai với ai cuốn vào những đoạn đường riêng. Có nhiều người cứ mãi băn khoăn vì câu chuyện của người khác rằng: nếu còn say đắm thì tại sao lại phải lìa bỏ. Họ chẳng thể hiểu được! Cái cảm giác khi mà bản thân có ngàn vạn điều muốn nói nhưng người đối diện lại tỏ ra hững hờ, nó thực sự rất hụt hẫng.

Cảm giác khi bản thân vừa nhen lên một chút hi vọng rằng người kia còn yêu nhưng ngay lập tức thấy người ta có vẻ như đang kiếm tìm một hi vọng mới, đang vui cùng một con người mới, nó thật sự khiến mình muốn buông xuôi.

Ngày hôm qua ta từng vì chờ đợi người mà loay hoay trong cơn đau, rồi cuối cùng chúng ta cứ xa. Đến bây giờ thỉ cả hai cũng đâu còn lại gì cho nhau nữa?.

Ai rồi cũng phải viết tiếp những câu chuyện mới cho mình. Nhưng có nhiều người vẫn chọn lựa cô đơn sau một cuộc tình sâu đậm. Là bởi vì trong cuộc tình ấy, mình chưa làm được gì cho nhau. Ta từng muốn rất muốn được bên người, bên để chở che lối về, để hồn nhiên yêu và để vẽ lên những ước mơ khi có nhau. Thế rồi cuộc đời dạy mỗi chúng ta phải thực dụng, theo những cách riêng. Chúng ta không tin vào nhau nữa, mặc dù tình cảm là chưa hết, dù nỗi đau khi phải dứt bỏ là vẫn còn.

Mình còn gì cho nhau nữa đâu, khi ngọt ngào ấy đã cũ, nước mắt ấy đã cạn và ước mơ ấy đã chết. Mình còn gì nợ nhau nữa đâu, khi mà chúng ta đã quyết tâm xóa đi hình ảnh của nhau không biết bao nhiều lần rồi.

Ừ thì nhìn nhau thêm chút nữa, rồi nhẹ nhàng gọi nhau hai tiếng “người cũ”.

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này