Lạ lùng lướt qua

10:41 | 27/04/2018
Có những người lạ lùng lướt qua cuộc đời mình, rồi họ đi. Khi ấy, tâm trí mình còn chưa kịp định hình nỗi nhớ.
la lung luot qua Âm thanh quê nhà
la lung luot qua Mưa nắng cuộc đời
la lung luot qua Thực dụng thế nào cho đúng

Tôi từng nghe một chàng trai học thanh nhạc kể về màu hoàng hôn trên tóc một cô gái qua lời một bài hát. Hẳn là anh ta đã bắt gặp những lạ lùng khi cô ta đi qua. Chiều thành phố hôm ấy hẳn đường đã vắng hơn mọi ngày một chút. Anh ta giả vờ nhìn vu vơ, nhưng thực chất là đang ngắm nhìn cô gái ấy.

Thật may là giữa giả dối cuộc đời, con người ta chưa bao giờ đánh mất hoàn toàn những vô tư của mình. Họ tìm thấy chân phương trong một dáng hình lạ. Họ tự dưng nghĩ rằng đối với con người này, phản diện đến mấy thì mình cũng có thể cảm thông, thói xấu bao nhiêu thì mình cũng có thể đi cùng. Họ nghĩ ra hàng ngàn chữ “nếu” và rồi cảm thấy hạnh phúc một cách lạ kì vì những điều ấy.

la lung luot qua
Ảnh minh họa: Mai Quý

Hãy quan sát kĩ hơn những điều lạ lùng đã và sẽ lướt qua đời bạn.

Trong một buổi sớm rất vội, bạn ngủ gục trên chiếc ghế xe bus, chợt thấy một cô gái nhường ghế cho người già. Bạn hổ thẹn, bạn thoáng nhìn cô gái đó. Người con gái có nước da trắng mịn, khoác trên mình chiếc áo khoác của học sinh trung học. Bạn tự dưng thấy vui, một niềm vui không thể lý giải.

Nếu thế giới chỉ là những điều quen thuộc thì hình như mọi thứ trên đời đều là những thứ có thể lý giải. Tim bạn chẳng bao giờ đập nhanh vì điều gì. Không có “bất ngờ” nào khiến bản cảm động và hình như việc thoát ra những áp lực chất đầy cũng sẽ thất khó.

Hãy lắng nghe thật kĩ những điều mà trái tim “muốn nói” nhưng lại chẳng biết bắt đầu thế nào, chẳng biết phải đi từ đâu. Có phải bạn đã từng như thế không: xao động lạ lùng khi đứng trước một người con gái, cứ gặp họ là bạn lại bâng quơ khó hiểu. Bạn muốn nhìn lâu hơn cái cách mà họ cười. Bạn soi thế giới họ vào gương mắt mình, theo cách riêng của mình, thế rồi cũng chỉ để giấu tất cả vào trong vu vơ.

Tuổi trẻ này có rất nhiều lần người với người lạ lùng lướt qua nhau, không phải là để hình thành nên cảm giác “có được” rồi lại mất đi. Những cảm giác thoáng đến thoáng đi ấy cũng chỉ là để thông báo cho chúng ta biết rằng tâm hồn chúng ta vẫn còn rất nhiều mới mẻ. Chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu lại sau một cuộc tình đầy ủ rũ. Những bế tắc hay khoảng trống rồi sẽ đều bay đi, theo một cách thức lạ lùng nào đấy.

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này