Chân tình bắt đầu từ đâu?

10:41 | 23/03/2018
Tình yêu là những thoáng vội nối tiếp nhau trong chủ động. Những điều đặc biệt khi được đón nhận để tiếp diễn, nó sẽ trở nên rõ ràng hơn.
tin nhap 20180323101502 Những kẻ thích làm người khác đau rồi bỏ đi
tin nhap 20180323101502 Mình ở xa thế này
tin nhap 20180323101502 Tôi với cô ấy đã để mất nhau

Khi ta quyết định “nên vội vàng một chút”

Có nhiều lần tôi biết thích một người, rồi thì không nói. Niềm thích chẳng biết đến từ bao giờ. Con đường có tôi với người đi chung hình như hơi ngắn để chúng ta nói chuyện lâu dài. Những cảm giác khi thích ai đó hình như hơi mơ hồ để có thể định hình và nói rõ thành lời.

Rồi sau đó là những ngày cố chấp, loay hoay. Cứ yêu cứ thương một con người không thuộc về mình. Cứ nhìn về người ta và im lặng trong rất nhiều cảm giác lạ lẫm khó nói thành lời.

tin nhap 20180323101502
Ảnh minh họa: Q.P

Yêu ai đó thì nên vội vàng một chút. Nếu nắng hôm nay có đẹp thì hãy bước đến mà ngồi cạnh nhau. Chân thành đến, hãy nói cho người ta là mình cũng cảm nhận được, tim mình cũng reo vui rồi! Tình yêu là những thoáng vội nối tiếp nhau trong chủ động. Những điều đặc biệt khi được đón nhận để tiếp diễn, nó sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Chỉ có điều, những điều đặc biệt trong tình cảm luôn là rất mơ hồ, chính vì thế, hãy vội vàng để đón nhận và làm nó trở nên rõ ràng hơn.

Khi ta nhìn vào đôi mắt nhau

Tình chúng ta sẽ chỉ là một mối tình lãng phí, nếu đôi mắt không nhìn vào đôi mắt. Sẽ rất lãng phí khi bạn cứ mãi cho trong khi người ấy chằng hề muốn nhận, chẳng hề muốn nhớ đến. Sẽ rất phiền phức nếu bạn cứ muốn xuất hiện trong tầm nhìn và tâm trí người ta, nếu như người ta đã không còn muốn (hoặc chưa từng muốn) nhìn ra bạn.

Chân tình là khi ta nhận ra rất nhanh những thay đổi, dám nắm, dám buông và dám cho đi không màng lấy lại. Chân tình là lúc ta tự dưng mỉm cười khi nhìn thấy người ấy, người ấy thật đặc biệt với ta - không biết từ bao giờ. Thế rồi ấm áp của ta chạm được tới người, khi đó thì tình yêu có thật xuất hiện. Hãy luôn nhìn vào đôi mắt của nhau!

Lý tưởng và người ấy

Ai cũng có cho mình một tình yêu lý tưởng với rất nhiều viển vông xa vời, cho tới khi ta gặp được một người khiến bản thân có cảm giác bình yên và muốn dừng lại. Chân tình là khi người ấy hóa thành lý tưởng của ta: tự nhiên và nhẹ nhàng.

Tình yêu có thật sẽ xuất hiện khi bên cạnh ta là một người đủ gần để tin, đủ lạ để thích, đủ thời gian để trở thành nếp sống của nhau. Mình tập cho quen với những gì thuộc về con người ấy. Những thói quen tập trong trìu mến làm cho một người trở nên đặc biệt với một người, để rồi không ai muốn bỏ đi nữa!.

Khi hai người có thể nói cho nhau nghe hết

Tình yêu hiện đại là không âm thầm lặng lẽ! Những người muốn đi bên nhau trọn đời đừng bao giờ kiếm tìm ý vị trong im lặng và cầu mong. Bao nhiêu lần bạn im lặng, cầu mong để rồi những tốt đẹp đó hóa thành hối tiếc. Tình yêu là phải từ hai phía.

Tình yêu từ hai phía bền lâu nhất, rõ ràng nhất là thứ tình yêu mà ở đó, hai con người có thể nói cho nhau nghe hết những điều đang diễn ra trong tâm trí mình, trên cơ thể mình và xung quanh cuộc sống của mình. Chuyện cô gái đến tháng, chuyện chàng trai ngại hẹn hò vì đang hết tiền hay chuyện ai đó trong số hai người đang gặp phải biến cố trong cuộc sống.

Ai cũng muốn có một tình yêu chân thành và quan trọng hơn, tình yêu đó phải có thật. Tình có thật phải là: luôn chia sẻ, luôn thấu hiểu. Tình có thật là: sau tất cả vẫn yên lòng và cố gắng! Những thứ đó chỉ có được khi người với người sẵn sàng cũng như biết cách nói cho nhau nghe!.

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này