Mình ở xa thế này

21:51 | 16/03/2018
Có một người gọi cho một người, những mẩu chuyện để nói với nhau dần dần cũng vơi đi. Cuối cùng thứ mà hai con người đó truyền tải tới nhau chỉ là ngôn ngữ của nét mặt.
minh o xa the nay Mỗi người trong tình yêu đều là một kẻ ngốc
minh o xa the nay Cho chúng mình yêu thương lại
minh o xa the nay Đừng vội quên nhau

Có một người gọi cho một người, những mẩu chuyện để nói với nhau dần dần cũng vơi đi. Cuối cùng thứ mà hai con người đó truyền tải tới nhau chỉ là ngôn ngữ của nét mặt. Em biết không, những điều riêng biệt trên khuôn dung của một người, một khi ta đã quen rồi, sau này phải xa là sẽ nhớ lắm đấy. Nhưng làm thế nào để quen với những nét riêng trên khuôn dung của một người? Có lẽ phải mất rất nhiều thời gian. Thời gian để nhìn thấy nhau, thời gian để nhớ và mong ngóng.

Anh rất nhớ khuôn mặt của em!. Anh thấy những người yêu nhau họ hay nói về câu chuyện của chiếc khuy áo. Ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, những cửa tiệm đều sẽ mọc lên nhiều thêm theo thời gian! Nếu một ngày bất chợt áo anh đứt khuy, anh muốn người khâu nó lại là em. Nhưng ngay cả khi em không ở đây, áo anh vẫn đôi lần đứt chỉ. Nỗi cô đơn chẳng ai khâu cho. Đôi khi có cảm giác muốn được hôn lên đôi môi của một người mà trước mặt mình chỉ là một chiếc màn hình.

minh o xa the nay

Bởi vì hai chúng ta đang ở rất xa nhau.

Có những lúc chúng mình im lặng, anh chẳng có chuyện gì để kể và em cũng thế. Có những ngày mình mệt mỏi chẳng buồn nghĩ tới chuyện yêu thương. Tối đến chỉ thích một mình: một mình đi bộ lang thang trên những con đường có tiếng mùa về, một mình nằm xem những bộ phim, bao trùm không gian xung quanh là bóng tối tĩnh mịch. Có những lúc anh muốn một mình nghĩ về cuộc sống này, nghĩ về những chuyện ngày mai, lắng nghe một vài mẩu sống đang len lỏi trong trí óc khi ánh ngày vừa tắt.

Giá mà chúng mình được ở bên nhau, nắm tay nhau trong cái “một mình” của bản thân. Ở cạnh nhau, ai làm việc của người ấy thôi! Em có tin không, những người thực sự yêu nhau sẽ thuộc nhau lắm, mình rất nhạy cảm với đối phương. Mình biết đối phương đang nghĩ gì, ngay cả khi họ im lặng.

Dạo gần đây, thói quen và công việc khiến anh phải thức khuya nhiều. Có một tối đan tay vào mái tóc tự dưng thấy có vài sợi rụng.

Hạnh phúc khi có người yêu đôi khi là cái cảm giác được lèo nhèo nói rằng mình mệt. Được kể lể với họ rằng sức khỏe của mình dạo này chẳng ra gì, do những thói quen xấu không bao giờ thay đổi. Nhưng anh đã không kể với em những điều ấy, khi em hỏi anh về những sợi tóc:

“Của cô nào đấy?”.

Anh cười và nói rằng: “Chỉ có của anh thôi chứ còn ai nữa” nhưng anh đã nghĩ về câu nói của em, lúc nửa đêm.

Chúng mình đừng yêu như mối tình dạo trước! Những hồ nghi, mệt mỏi và buồn chán ngày hôm qua đừng ghé về hôm nay như những kỷ niệm đau buồn chờ dịp lặp lại. Có ai đó sẽ ghé qua chúng ta và để lại trong tim một chút xao động, như lần đầu chúng ta ghé qua nhau.

Một chút ấy chẳng có gì là lạ, nhưng sẽ thật tệ nếu chúng mình không tin nhau và để cho những cảm giác mới từ một con người mới đem lại được lớn nên. Có thân mật nào đó của anh hoặc em với một người thứ ba được người còn lại nhìn thấy khi lòng chưa hiểu hết, anh hoặc em đừng vội chạnh lòng.

Nếu tình cảm đó đã cùng chúng ta vượt qua những ngày cô đơn thì hai chúng ta hãy trân trọng nó một chút. Mình ở xa thế này, những vẫn luôn nhìn thấy nhau, vẫn luôn có cách để kể cho nhau và quan tâm nhau. Mình ở xa thế này nhưng trong lòng vẫn luôn khao khát có một người để đợi, vậy thì hãy cứ đợi.

Tình yêu hôm nay đừng làm mắt nhau ướt những ngày sau...

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này