Quà đất liền ấm áp Tết đảo xa

15:48 | 07/02/2018
“Quân dân trên đảo Trường Sa xin hứa sẽ luôn khắc phục mọi khó khăn, làm hết sức mình, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ vững chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống, để đất liền được đón xuân vui vẻ, giữ bình yên cho mỗi nếp nhà”. Đó là tâm sự trước thềm xuân mới của Trung tá Lương Quốc Anh - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa.
qua dat lien am ap tet dao xa Đón Tết nơi đảo xa
qua dat lien am ap tet dao xa Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Chương trình “Xuân nơi đảo xa”
qua dat lien am ap tet dao xa

Tết Mậu Tuất này với trung úy Nguyễn Viết Tưởng (đảo Đá Lớn) là cái Tết thứ tám cùng chung vui đón Tết bên đồng đội ở đảo. Nhưng xuân này sẽ là xuân rất đặc biệt với trung úy Tưởng vì là năm đầu tiên anh nhận được quà Tết từ gia đình ở thủ đô Hà Nội.

Ở quê nhà, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, gia đình Tưởng cũng vui lắm, vì xuân này đã gửi được chút tình quê và hương vị quê hương ra cho chồng công tác ở đảo xa. “Vợ tôi gửi một ít mứt dừa với ô mai - một chút hương vị quê hương để vui Tết cùng anh em, đồng đội cho vơi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương”, Tưởng tâm sự.

qua dat lien am ap tet dao xa
Cán bộ, chiến sĩ chuyển quất Tết do Huyện đoàn Văn Giang (Hưng Yên) gửi tặng ra đảo. Ảnh: Trấn Thành

Tưởng kể: Xuân này cũng là xuân rất đặc biệt vì chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm thương yêu từ đất liền, hậu phương qua những món quà về vật chất cũng như tinh thần. Trường Sa vừa trải qua 2 cơn bão, chịu ảnh hưởng khá nặng nề, trong đó số cây xanh và lượng rau xanh trên đảo bị tàn phá, đặc biệt rau xanh gần như mất trắng, đất trồng bị nhiễm mặn hoàn toàn nên phải còn rất lâu nữa mới có thể khôi phục để trồng được rau.

Với tình cảm tất cả vì Trường Sa thân yêu, Tết này, nhờ được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các đơn vị, tổ chức, cá nhân từ đất liền nên bộ đội trên đảo đều có đủ lượng rau xanh, củ quả để ăn Tết.

Đón nhận tấm lòng của người dân cả nước hướng về Trường Sa, Trung tá Nguyễn Đức Độ - Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây, Chủ tịch UBND xã đảo Song Tử Tây xúc động: “Đón Tết Mậu Tuất năm nay, chúng tôi nhận được sự quan tâm rất lớn từ Đảng, Nhà nước, các nhà tài trợ.

Xuân này, bộ đội và nhân dân xã đảo Song Tử Tây đã được đảm bảo đủ mặt hàng như: Lan, quất, đào; trái cây các loại; rau xanh, củ quả tươi các loại; thực phẩm tươi; lá dong, nguyên liệu để gói bánh... không có sự cách biệt giữa đất liền, quê hương với đảo xa. Món quà từ đất liền là niềm động viên, tăng thêm cho chúng tôi niềm tin, sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hứa hẹn một mùa Xuân ấm áp, yêu thương”.

qua dat lien am ap tet dao xa
Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa tổ chức gói bánh chưng, vui xuân đón Tết. Ảnh: Trấn Thành
Lữ đoàn 146 Trường Sa (Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân) cho biết: Ngoài việc đảm bảo chế độ cơ bản ngày Tết của cán bộ, chiến sĩ theo tiêu chuẩn, Văn phòng Chủ tịch Nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng hải quân, UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, đoàn thể, tổ chức đã gửi tặng hàng ngàn suất quà Tết ý nghĩa tới quân và dân huyện đảo Trường Sa, như: Tiền mặt, máy lọc nước, tủ cấp đông, rau xanh, củ quả các loại, phong lan, quất, hạt giống rau...để quân dân Trường Sa vui Tết, đón Xuân.

Tại Thị trấn Trường Sa, Trung tá Lương Quốc Anh - Chỉ huy trưởng đảo, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho biết: Mặc dù cảnh quan, xây xanh, đặc biệt là rau xanh ở đảo bị mất trắng do cơn bão số 16 đổ bộ trực tiếp vào đảo.

Tuy nhiên, ngay sau khi cơn bão đi qua, Ban Chỉ huy đảo đã cho bộ đội dọn dẹp, khắc phục kịp thời, đồng thời, cán bộ chiến sĩ trên đảo cũng phát huy nội lực, tích cực tăng gia, chủ động các nguồn thực phẩm tươi sống như gà, lợn; trồng rau mầm, làm giá đỗ, đậu phụ... đảm bảo Tết này đầy đủ lương thực, thực phẩm cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo.

Cũng như nhiều đồng đội, được đón những thời khắc đầu tiên của năm mới trên đảo thực sự là niềm vinh dự và tự hào của người chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Trung tá Lương Quốc Anh chia sẻ, Trường Sa bây giờ cũng như một xã hội thu nhỏ, có những nơi để người dân thực hiện ý nguyện tâm linh đầu năm theo phong tục cổ truyền dân tộc như: Đền thờ Bác Hồ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, chùa Trường Sa...

Vào những thời khắc chuyển giao của năm mới, mỗi người dân Việt Nam, nếu ở đất liền đều thành kính dâng nén nhang ghi nhớ công lao của tổ tiên, cầu mong được mọi sự an lành, may mắn cho con cháu.

Còn trên biển, trên đảo, với bộ đội Trường Sa, nén nhang đầu tiên là nén nhang được thắp ở cột mốc bia chủ quyền, ở khu tưởng niệm để tri ân những đồng đội đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, xuân Trường Sa cũng thiêng liêng, gần gũi và ấm áp tình thân như đón xuân trên quê nhà.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này