Tự hào về ngày Tết độc lập

14:48 | 30/08/2012
LĐTĐ - Càng tới gần ngày Tết độc lập, những người con Hà Nội, dù ở đâu cũng cảm thấy bồi hồi và tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc. Và họ tin vào một đất nước ngày càng dân chủ, mạnh giàu…

Chị Đinh Vũ Hoài Nga (Từ Liêm, Hà Nội): Ngày Quốc khánh năm nay có ý nghĩa đặc biệt với riêng gia đình tôi. Chúng tôi đang hồi hộp chờ đón cậu con trai đầu lòng mà theo các bác sỹ, cháu sẽ chào đời vào khoảng thời gian đầu tháng 9. Việc sinh nở phải thuận theo tự nhiên, nhưng trong suy nghĩ tôi vẫn mong cháu sẽ ra đời vào ngày 2/9. Tôi sẽ đặt tên cháu là Quốc Khánh, và cứ đến ngày sinh nhật cháu, cháu sẽ tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc…

Chị Nguyễn Hà My (du học sinh tại Pháp): Năm nay đã là năm thứ 2 em không được đón Quốc khánh tại quê hương. Cuộc sống cứ như dòng chảy bất tận và đến ngày 2/9, dường như ai cũng lắng đọng, suy nghĩ về quá khứ hào hùng của dân tộc để động viên mình sống có ý nghĩa hơn. Dành một ngày đón tết, gặp gỡ để trò chuyện về gia đình mỗi người, về cuộc sống và sự đổi thay từng ngày của đất nước cũng phần nào làm vơi đi nỗi nhớ nhà. Từ đó, ai cũng cố gắng phấn đấu học thật giỏi sao cho xứng đáng với niềm tự hào là con cháu Lạc Hồng.

Anh Thái Khắc Hiệp (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn): Ngày hôm nay, đất nước phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng đi lên. Nhưng cảm xúc về một ngày Tết độc lập vẫn còn vẹn nguyên sự thiêng liêng. Với thế hệ trẻ chúng tôi, Tết độc lập là dịp để được nghe ông bà, bố mẹ kể lại quá khứ hào hùng, oanh liệt và kiên cường của các thế hệ cha ông.

Chị Lê Thanh Thủy (47 Bát Đàn, Hoàn Kiếm): Nghĩ đến không khí của ngày Quốc khánh, tôi cũng thấy trong mình một cảm giác bâng khuâng khó tả. Nhất là hình ảnh đỏ rực màu cờ Tổ quốc, không chỉ tràn ngập ở Thủ đô Hà Nội mà có thể bắt gặp ở khắp các vùng quê trên đất nước, từ đồng bằng cho đến những miền núi, vùng cao… Tất cả đều háo hức đón ngày Tết lớn của đất nước. Là người Hà Nội, cứ đến Quốc khánh 2/9, đi đâu về đâu, lúc nào tôi cũng nghĩ đến sự khởi đầu của mùa Thu, mùa đẹp nhất ở Hà Nội đã đi vào rất nhiều tác phẩm thi ca nổi tiếng.

Anh Ngô Trung Hiếu (Nam Đồng, Hà Nội): Năm nay, ngày 2/9 đúng vào ngày chủ nhật nên thời gian nghỉ tới 3 ngày. Gia đình tôi sẽ tới nhà người bà con ở Sơn La để thưởng thức không khí ngày Tết độc lập của đồng bào các dân tộc. Ngày hôm đó, trên khắp các bản làng Sơn La sẽ tưng bừng trong tiếng khèn, tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã. Trên các nẻo đường sẽ bừng lên sắc màu của cờ hoa và những bộ váy áo sặc sỡ. Tiếng trống chiêng vang vọng đại ngàn. Bên những chum rượu cần, những bàn tay đan chặt vào nhau tượng trưng cho sự đoàn kết… Có lẽ đây  sẽ là ngày Tết độc lập thật ý nghĩa với gia đình chúng tôi.


Thu Trang (ghi)
 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này