Biến bãi rác thành khu vui chơi công cộng

16:17 | 27/10/2017
Với ý thức bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp cùng mong muốn trẻ em có một không gian “học mà chơi, chơi mà học,” các cô giáo ở Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Ban Mai đã lên ý tưởng biến bãi rác thành khu vui chơi cho trẻ em.
bien bai rac thanh khu vui choi cong cong Người Hà Nội “khát” sân chơi: Tìm lại sân chơi cho trẻ
bien bai rac thanh khu vui choi cong cong Khu vui chơi làm từ phế liệu độc đáo bên sông Hồng

Ngay cạnh Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Ban Mai (tại khu 7 – Phố Yên – Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội) là khu vui chơi phát triển vận động dành cho trẻ em, đặc biệt là trẻ tự kỉ do chính các giáo viên của Trung tâm lên kế hoạch thực hiện.“Trước đây, ngay tại khu vui chơi này là một bãi đất trống, người dân thường đem rác ra đổ, có những lúc rác chất thành đống, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

bien bai rac thanh khu vui choi cong cong
Khu vui chơi phát triển vận động cho trẻ tự kỉ ở Trung tâm Bai Mai

Vì bãi rác bốc mùi hôi thối, khó chịu nên những nhà xung quanh luôn luôn phải đóng cửa, nhân viên trung tâm đã nhiều lần tự dọn rồi đốt, thậm chí thuê máy ủi để san bằng đống rác, nhưng được một thời gian ngắn mọi người trong khu lại mang rác ra đổ. Nhận thấy trẻ trong khu vực và trẻ ở trung tâm không có nơi nào để chơi nên chúng tôi đã có ý tưởng biến bãi rác thành khu vui chơi cho trẻ em” – Chị Vũ Thị Hòa - Giám đốc Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Ban Mai chia sẻ.

Sau khi được sự đồng thuận của chủ sở hữu khu đất, toàn bộ các giáo viên của Trung tâm bắt tay ngay vào công việc không kể ngày nghỉ. Những buổi lên lớp, các cô cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa và lúc chiều tối để dọn dẹp. Từ những nguyên liệu tưởng chừng đã hết giá trị sử dụng đều được các cô tận dụng như: Lốp ô tô dùng làm xích đu và ống chui cho trẻ chơi, những thanh tuýp sắt được gia công làm thành những thang cầu vồng,các khối gỗ được dùng làm bộ leo núi…để trẻ vận động . Có được khu vui chơi này không chỉ nhờ công sức của các cô mà còn nhờ sự giúp đỡ nhiệt thành của các bậc phụ huynh có con theo học tại Trung tâm và những hộ dân xung quanh, người góp công, người góp sức. Đến nay khu vui chơi đã được hoàn thiện khang trang, sạch đẹp.

Bác Trần Quang Huy, là người dân ở đây chia sẻ: “Khu vực này từng rất ô nhiễm vì có một bãi rác tự phát, ai đi qua cũng phải bịt khẩu trang kín mít, bãi rác nằm ngay phía trước nhà tôi nên lúc nào tôi cũng phải đóng cửa vì không chịu được mùi hôi thối và ruồi muỗi. Nhưng từ khi các cô giáo của Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Ban Mai biến bãi rác đó thành khu vui chơi thì môi trường ở đây trong lành, sạch đẹp hẳn lên. Sân chơi được các cô trang trí khá đẹp và có nhiều đồ chơi để trẻ vận động nên trẻ em trong khu vực rất thích đến đây để chơi dù là buổi sang hay tối muộn”.

Với tâm niệm mọi trẻ em đều có quyền được vui chơi và học tập, nhận thấy những thiếu thốn của trẻ em vùng này nên chị Hòa đã quyết định đầu tư một sân chơi miễn phí cho chúng, đồng thời cũng đáp ứng được nhu cầu học mà chơi, chơi mà học cho các bé còn những thiệt thòi ở Trung tâm. “Vì trẻ em tự kỉ luôn có nhiều thiệt thòi hơn với các bạn cùng trang lứa nên từ hành động tốt đẹp này chị hi vọng mọi người quan tâm nhiều hơn đến trẻ đặc biệt ở đây, không phân biệt trẻ em khuyết tật với trẻ bình thường để các em có môi trường vui chơi, học tập như nhau” – Chị Hòa chia sẻ.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này