Du lịch vương quốc Bỉ

Bị “sập bẫy” bởi sự ngọt ngào của Brussels.

22:19 | 06/10/2017
Chocolate  được xem là “thiên sứ” của tình yêu. Người ta thường biết đến ba quốc gia nổi tiếng về chocolate là Pháp, Bỉ và Thụy Sĩ nhưng ít ai biết rằng Thụy Sĩ mua công thức chế biến từ người Bỉ và người Pháp. Chocolate tại Bỉ đã có lịch sử không dưới 1.000 năm được đánh giá là ngon nhất Thế giới.
bi sap bay boi su ngot ngao cua brussels Hình ảnh phong cảnh núi rừng Cao Bằng tuyệt đẹp "hút hồn" du khách
bi sap bay boi su ngot ngao cua brussels Chiêm ngưỡng dòng thác kỳ vỹ, hoang sơ bậc nhất xứ Thanh
bi sap bay boi su ngot ngao cua brussels Những ngôi nhà trên "đảo thần tiên" Kizhi - xứ sở Bạch dương

Nếu ai đã từng đến Brussels được mệnh danh là trái tim của Châu Âu chắc chắn sẽ không thể bỏ qua những địa danh nổi tiếng như Công viên Brussels, nơi được mệnh danh là Châu Âu thu nhỏ (Mini-Europe), bởi trong khuôn viên của công viên có đến 300 mô hình, mô phỏng lại giống như đúc các danh lam thắng cảnh nổi tiếng và tiêu biểu nhất của hơn 10 quốc gia trong khu vực Châu Âu.

bi sap bay boi su ngot ngao cua brussels
Mô hình phân tử Automium - biểu tượng của Brussels - Bỉ. Ảnh T.A.N

Địa điểm tiếp theo là tòa nhà Bourse còn gọi là Toà nhà Thị trường Chứng khoán Brussels, một công trình kiến trúc tuyệt đẹp được Napoleon ra quyết định xây dựng vào năm 1801 như một trung tâm chứng khoán lớn nhất của nước Bỉ; mãi đến năm 1868 mới được khởi công xây dựng và đến năm 1873 thì hoàn thành.

Một công trình của thời hiện đại nữa chính là Atonium, nằm cạnh sân vận động King Baudouin Stadium ở Công viên Heysel, có độ cao 102m với tổng trọng lượng khoảng 2.400 tấn. Atonium được cấu tạo bởi 9 quả cầu biểu tượng cho 9 nguyên tử trong cấu trúc tinh thể của nguyên tố sắt là biểu tượng độc đáo gắn liền với thủ đô Brussels và được mệnh danh là “tháp Eiffel của Brussels” xây dựng vào năm 1958, để phục vụ cho Hội chợ quốc tế đầu tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra tại Brussels.

bi sap bay boi su ngot ngao cua brussels
Quảng trường trung tâm Brussel. Ảnh T.A.N

Đặc biệt là bạn không thể bỏ qua Quảng trường Lớn (Grand Place) nằm giữa lòng thủ đô Brussels có diện tích 20.000m2, được xây vào thế kỷ 11 và được xếp hạng là một trong những quảng trường đẹp nhất thế giới đã được UNESCO ghi vào danh sách Di sản Văn hóa nhân loại.

Tuy nhiên, tôi muốn đưa các bạn đến một sản phẩm tuyệt hảo của Bỉ và cũng được mệnh danh “nhất thế giới”, đó chính là chocolate

Từ Quảng trường lớn, tôi len lỏi qua những ngõ hẹp cổ kính đi đến bức tượng chú bé tè Manneken Pis, bức tượng bằng đồng cao 61 cm trên góc của Rue de l’Etuve và Rue des Grands Carmes, cách tòa thị chính Brussels khoảng 500m, do điêu khắc Hieronimus Duquesnoy thực hiện vào năm 1619.

Các nguyên thủ quốc gia đến thăm Vương quốc Bỉ thường tặng Manneken Pis bộ áo quần và chiếc nón truyền thống may vừa vặn với kích thước của chú bé.

Đi tiếp cách đó không xa, tôi bắt gặp tượng Vincent Van Gogh – họa sĩ thiên tài người Hà Lan. Tượng đặt ven đường đi với khuôn mặt khắc khổ thể hiện những khó khăn nhất trong cuộc đời khi ông đến Brussels (1880-1885). Ở đây, các bạn dễ bị nhầm lẫn giữa “tượng đá” và “tượng người” bởi những người ăn xin hóa trang y như đúc Vincent Van Gogh từ màu sắc chiếc áo cho đến màu sơn trên khuôn mặt đứng đâu đó ở những góc phố, tuy nhiên nếu bạn muốn chụp ảnh với họ thì trước hết xin bỏ vào chiếc lon vài đồng bạc lẻ.

bi sap bay boi su ngot ngao cua brussels
Một cửa hàng chocolate hấp dẫn. Ảnh T.A.N

Rồi bỗng nhiên từ đâu hương thơm ngọt ngào của chocolate từ những quầy hàng san sát nhau trên đường đi níu kéo đôi chân của tôi, sặc sỡ và nhiều màu sắc đủ thấy sự ngọt ngào quyến rũ.

Chocolate được xem là “thiên sứ” của tình yêu. Người ta thường biết đến ba quốc gia nổi tiếng về chocolate là Pháp, Bỉ và Thụy Sĩ nhưng ít ai biết rằng Thụy Sĩ mua công thức chế biến từ người Bỉ và người Pháp. Chocolate tại Bỉ đã có lịch sử không dưới 1.000 năm được đánh giá là ngon nhất Thế giới.

Có một loại Chocolate tuyệt đỉnh làm bằng thủ công mà tôi muốn nhắc đến với các bạn, đó chính là Coverture Chocolate. Người Bỉ chính gốc chỉ thích ăn chocolate dưới dạng Coverture chứ không ăn thành phẩm. Coverture Chocolate được sử dụng như là thức ăn sáng hay ăn dặm trước khi ngủ kèm với những chiếc bánh ngọt không đường.

Ghé vào một cửa hàng, lúc đầu chỉ định mua một ít Chocolate về làm quà, mà rồi nghe người bán liến thoắng giới thiệu, tay đưa ăn thử làm tôi gật đầu liên tục thành ra tay xách vai đeo quá nặng.

Tôi dám đảm bảo rằng khi các bạn đến đó cũng sẽ “sập bẫy” như tôi mà sa vào sự ngọt ngào của Brussel.

Bảo Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này