Cà Mau: Tòm tem nên sợ bị đánh ghen

02:45 | 09/10/2012
LĐTĐ - Ông Quân nhiều lần gọi cho chị D. vào đêm khuya nên anh T. (chồng chị D.) biết được, từ đó anh này đã có những lời hăm dọa ông Quân.

Ngày 10/8, Công an phường 6, TP.Cà Mau đã tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Văn Quân là Trưởng phòng Nội vụ TP nhờ “can thiệp” vì ông này sợ bị đánh ghen.

Ông Quân cho biết, có người hăm dọa cắt tai và móc mắt mình.

Được biết, trong quá trình đi học lái xe ô tô, ông Quân có quen biết với chị D. (ngụ phường 6, TP.Cà Mau) học cùng lớp.

Sau đó, ông Quân nhiều lần gọi cho chị D. vào đêm khuya nên anh T. (chồng chị D.) biết được, từ đó anh này đã có những lời hăm dọa ông Quân.

Trước đó, trong cuộc làm việc với Công an phường 6 và cuộc gặp mặt giữa ông Quân và anh T., ông Quân cũng thừa nhận việc mình có tình cảm và có gọi điện thoại cho chị D. vào đêm khuya. Ông Quân cũng đã xin lỗi và năn nỉ anh T. bỏ qua, cũng như đừng tiếp xúc và thông tin cho báo chí.

Ông Quân giải thích với anh T. là chỉ gọi điện thoại rủ chị D. đi uống cà phê và ăn uống, chứ không làm những việc trái đạo đức. Nếu anh T. không đồng ý chuyện như thế, ông Quân nói sẽ “nghỉ”, không gọi điện thoại cho chị D. nữa.

TN

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này