U22 Việt Nam lạc quan trước hành trình chinh phục HCV SEA Games 29

09:40 | 30/07/2017
Với chiến thắng 1-0 trước tuyển các ngôi sao K-League trong một trận đấu giao hữu quốc tế trên sân Mỹ Đình, U22 Việt Nam đã mang tới người hâm mộ tín hiệu vui và lạc quan trước hành trình chinh phục HCV SEA Games 29.
u22 viet nam lac quan truoc hanh trinh chinh phuc hcv sea games 29 U22 Việt Nam có 2 quân xanh chất lượng tại Hàn Quốc
u22 viet nam lac quan truoc hanh trinh chinh phuc hcv sea games 29 Lịch thi đấu SEA Games 29: Dễ thở cho U22 Việt Nam

Trước khi trận giao hữu diễn ra, đội tuyển các ngôi sao K-League (Hàn Quốc) được đánh giá cao hơn U22 Việt Nam bở họ đến từ một trong những nền bóng đá hàng đầu châu lục, và mang đến Việt Nam những ngôi sao xuất sắc, có nhiều thành tích ở xứ Kim chi.

u22 viet nam lac quan truoc hanh trinh chinh phuc hcv sea games 29
Công Phượng (áo đỏ) đã có một trận đấu hay. Ảnh: An An - Dân trí

Trước đây mỗi khi gặp Hàn Quốc, chúng ta đều rất khó đá, thậm chí có phần “cóng chân” trước đẳng cấp của đối thủ. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra, một là chúng ta sẽ bị cuốn theo lối chơi của đối thủ, hai là chúng ta có đủ bản lĩnh để giữ được lối chơi và đá theo ý đồ của riêng mình.

Trở lại với trận giao hữu tối qua (29/7), sau những phút đầu bị đối thủ ép sân từ lối đá pressing tầm cao, U22 Việt Nam đã thể hiện được lối chơi phòng ngự phản công hợp lý và chủ động, tạo ra được nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của đối phương, nhưng đáng tiếc là tiền đạo Đức Chinh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

u22 viet nam lac quan truoc hanh trinh chinh phuc hcv sea games 29
Xuân Trường và đồng đội đã có một trận đấu rất hay. Ảnh: Gia Hưng - Dân trí

Không những vậy, thủ môn Jo Hyeon-woo bên phía Hàn Quốc đã chơi rất xuất sắc cứu thua cho Hàn Quốc sau hai pha đặt lòng hiểm hóc của Tuấn Anh. Nhất là ở phút 65, Tuấn Anh tung cú sút xa tuyệt đẹp khiến thủ môn Jo Hyeon-woo phải bay người đấm bóng, cứu thua cho tuyển các ngôi sao K-League.

Những nỗ lực của các tuyển thủ U22 Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng. Phút 70, Xuân Trường đi bóng kỹ thuật rồi chuyên ngang để Văn Toàn băng xuống đầy tốc độ và tung cú sút hiểm hóc làm tung lưới tuyển các ngôi sao K-League. Nhưng phút diễn ra sau đó, U22 Việt Nam tiếp tục tạo ra cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Phải nói rằng ở trận đấu này, U22 Việt Nam đã thể hiện lối chơi rất riêng của mình chứ không phải nhìn đối thủ mà đá. Tuy tuyển các ngôi sao K-League mới tập hợp đội hình và chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng nên họ đã không thể hiện được sự kết dính trong những pha tấn công và không tạo ra được những pha hãm thành thực sự nguy hiểm về phía khung thành của U22 Việt Nam.

Quan trọng hơn, qua trận giao hữu quốc tế này, thầy trò HLV Hữu Thắng đã nhìn nhận ra được rất nhiều thứ, nhất là ở hàng công của đội tuyển. Bởi U22 Việt Nam có tới 21 lần dứt điểm về phía khung thành của đối phương nhưng chỉ có 1 lần được chuyển hóa thành bàn thắng. Tuy chỉ có 1 bàn thắng được ghi nhưng đã mang tới người hâm mộ tín hiệu vui và lạc quan trước hành trình chinh phục HCV SEA Games 29.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này