Cục Hải quan Hà Nội:

Bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam Anh hùng

17:33 | 27/07/2017
Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), vừa qua, Cục Hải quan TP Hà Nội thăm hỏi và bàn giao nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Huỳnh Thị Dĩnh tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
ban giao nha tinh nghia cho me viet nam anh hung Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Phú Xuyên
ban giao nha tinh nghia cho me viet nam anh hung ​Huyện Thường Tín thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng

Mẹ VNAH Huỳnh Thị Dĩnh sinh năm 1925 có con trai duy nhất hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hơn 20 năm phụ dưỡng và chăm sóc mẹ, CBCC Cục Hải quan TP. Hà Nội không chỉ coi đây là một nhiệm vụ mà luôn dành cho mẹ nhiều quan tâm, tình cảm chân thành như những người con trong gia đình.

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết gắn bó là truyền thống tốt đẹp của Cục Hải quan TP. Hà Nội, toàn thể CBCC của đơn vị đã đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà mới khang trang cho mẹ. Ghi nhận những việc làm nhân văn của Cục Hải quan TP. Hà Nội trong thời gian qua, nhân dịp này, UBND Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã trao tặng giấy khen cho Cục Hải quan TP. Hà Nội đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

ban giao nha tinh nghia cho me viet nam anh hung
Mẹ VNAH Huỳnh Thị Dĩnh sinh năm 1925 có con trai duy nhất hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Cũng trong dịp này đoàn đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, ôn lại truyền thống đã gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc, tại ngã Ba Đồng Lộc – Hà Tĩnh; khu mộ của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp- Quảng Bình; Nghĩa trang Đường 9; Nghĩa trang Trường Sơn; Thành cổ Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị. Mỗi địa điểm đều để lại ấn tượng sâu sắc về lịch sử đầy gian khổ nhưng vẻ vang của dân tộc, mỗi mảnh đất, ngọn núi, con sông đều thấm đượm máu xương và sự cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

Thành kính dâng hương tại các điểm di tích, Bí thư Đảng ủy – Cục trưởng Nguyễn Văn Trường đã thay mặt cho tập thể CBCC và Hội Cựu chiến binh Cục Hải quan TP. Hà Nội xúc động chia sẽ : “Chúng ta những thế hệ đi sau xin được kính cẩn nghiêng mình dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sỹ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay đối với các anh, các chị đã không tiếc máu xương đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước, đem lại hạnh phúc muôn đời cho đất mẹ Việt Nam. Những giá trị các anh hùng liệt sỹ để lại, thế hệ ngày hôm nay luôn ghi nhớ, đó là hành trang của mỗi công chức hải quan Thủ đô luôn tri ân và nguyện đêm hết sức mình đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để tiếp tục xây dựng Cục Hải quan TP. Hà Nội ngày càng ổn định, phát triển xứng đáng là Hải quan của thủ đô anh hùng”.

T.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này