Nơi “tái sinh” những phận người lầm lỡ

13:04 | 27/07/2017
Suốt nhiều năm nay, câu lạc bộ quản lý người sau cai nghiện (CLB B93) trên địa bàn phường Mai Dịch (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) đã trở thành mái nhà chung của những người lỡ sa chân vào ma túy. Nhờ CLB B93 Mai Dịch, không ít trường hợp đã tái hòa nhập, làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích. 
noi tai sinh nhung phan nguoi lam lo Thí điểm mô hình Tòa ma túy: Giải pháp giảm tội phạm
noi tai sinh nhung phan nguoi lam lo Tổ chức cai nghiện cho 70% người nghiện có hồ sơ quản lý

Tuy nhiên, có một điều ít ai biết, trong quá trình giúp người lầm lỡ hướng thiện, không ít thành viên CLB B93 Mai Dịch đã vướng phải cảnh “chống đối” dở khóc, dở cười của những gia đình có con cái nghiện ngập.

noi tai sinh nhung phan nguoi lam lo
Thành viên CLB B93 thường xuyên bám sát cơ sở, tích cực tuyên truyền tới hội viên trong diện quản lý (Ảnh Đ.L)

Nẻo về trong vòng tay mở rộng

Đến phường Mai Dịch, hỏi thăm về CLB B93 chẳng mấy ai không biết. Được sự đồng ý và chỉ dẫn của đồng chí Đoàn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch , Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tệ nạn xã hội chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Minh Xừ - Chủ nhiệm CLB B93.

Nhắc về những hoạt động của CLB B93 ông Xừ hồ hởi: “Năm 2015, số lượng người nghiện ma túy trên địa bàn quản lý là 130 người. Nhưng nay, số lượng trên giảm hẳn, còn 60 đối tượng. Nhiều người trong số họ đã cai nghiện thành công, tái hòa nhập và có việc làm ổn định”.

Nói về Câu lạc bộ B93 Mai Dịch, Trung tá Nguyễn Thế Vinh - Phó Trưởng Công an phường Mai Dịch cho biết, Câu lạc bộ là cánh tay đắc lực của Công an phường trong việc quản lý các đối tượng nghiện và sau cai nghiện.

Các tình nguyện viên và hội viên trong câu lạc bộ thường xuyên cung cấp thông tin cho lực lượng công an trong việc đấu tranh phá án, bắt giữ đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, tạo ra sân chơi lành mạnh, giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả nhất, giúp họ phát triển kinh tế, gia đình hạnh phúc.

Theo tìm hiểu, CLB B93 Mai Dịch được thành lập vào năm 2005, với mục đích chính là quản lý, giúp đỡ những người nghiện sau cai, từng bước đưa họ tái hòa nhập cộng đồng. Nhờ ý nghĩa nhân văn trên, CLB đã thu hút nhiều tình nguyện viên là các cựu chiến binh, thành viên hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ… tâm huyết và có uy tín trong địa phương tham gia. Có thời điểm, mức hỗ trợ mỗi tình nguyện viên chỉ vỏn vẹn 50.000 đồng/tháng nhưng tất cả họ vẫn sẵn sàng vượt khó, bất kể nắng mưa đều đến cơ sở, tiếp xúc và cảm hóa đối tượng nghiện ngập.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là ngoài việc tư vấn sức khỏe, tạo “sân chơi” cho các hội viên, CLB B93 Mai Dịch còn hỗ trợ công tác vay vốn, tạo công ăn việc làm. Nhờ việc vay vốn, phát triển kinh tế được chú trọng đẩy mạnh, không ít người từng một thuở lầm lỡ đã được tái sinh, làm lại cuộc đời. Trường hợp anh Lê Quang D (SN 1977) trú tại tổ 2, Mai Dịch là một ví dụ.

Được biết, anh D nghiện ma túy từ năm 2004, sau 2 năm cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục- Lao động xã hội, anh trở về địa phương và tham gia sinh hoạt câu lạc bộ B93. Năm 2016, được sự hướng dẫn và hỗ trợ của Ban Chủ nhiệm CLB B93, anh D đã làm đơn xin vay vốn và được xét duyệt vay với số tiền là 20 triệu đồng.

Sau khi được vay vốn, anh D đã mua máy ép nước mía, đầu tư mở cửa hàng tạp hóa, chạy xe ôm. Có tiền, có thêm điều kiện mở rộng kinh doanh, thu thập theo đó cũng tăng thêm, cuộc sống gia đình anh hiện đã bớt khó khăn.

Tương tự như anh D, trường hợp anh Nguyễn Minh T, trú tại tổ 1, cũng là điển hình cho việc phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống. Được biết Nguyễn Minh T có gia cảnh khá “đặc biệt”. T mất bố từ sớm, mẹ cũng là một đối tượng phải đi cải tạo, hoàn cảnh trên đã khiến T nhanh chóng sa ngã.

T “bập” vào con đường nghiện ngập từ năm 2009. Năm 2011, T cai nghiện thành công. Việc tái hòa nhập cộng đồng của T càng thuận lợi hơn khi anh được tạo điều kiện cho vay vốn. Với số tiền vốn vay 20 triệu, T đã đầu tư học tin học, mở cửa hàng internet. Hiện công việc của T cũng đang phát triển khá thuận lợi.

“Gieo hạt lành” nhờ tâm sáng

Để hỗ trợ tối đa cho công tác quản lý, hỗ trợ những hội viên, mỗi tháng đều đặn vào ngày mùng 1 và 15 CLB B93 Mai Dịch đều tiến hành sinh hoạt định kỳ. Thông qua các buổi sinh hoạt này, CLB có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình các đối tượng thuộc diện quản lý, từ đó phối hợp với công an phường đề ra các giải pháp giúp họ hòa nhập phù hợp.

Hiện Mai Dịch có 7 cụm dân cư, mỗi cụm đều được quán triệt, giao trách nhiệm cho các tình nguyện viên cơ sở, bởi vậy công tác phòng chống ma túy trên địa bàn có những chuyển biến hết sức tích cực. Bên lề những hoạt động tích cực của CLB B93, ông Lê Minh Xừ - Chủ nhiệm CLB cũng tiết lộ không ít câu chuyện dở khóc, dở cười khi tiếp cận, vận động người nghiện ở cơ sở. “Khó khăn lớn nhất là mình đến nhưng gia đình người ta giấu, không hợp tác. Nhiều trường hợp gây khó dễ bằng cách thả chó để… đuổi khách” - ông Xừ chia sẻ.

Chỉ vết sẹo dài ngoằng ở chân trái ra cho người viết, ông Xừ bảo đó là “chứng tích” cách đây 2 năm khi ông tiếp cận cơ sở. Khi ấy, gia đình người nghiện tỏ ra bất hợp tác, họ ngó lơ, thả chó cho cắn nhiều nhát vào bắp chân ông Xừ. Vụ tai nạn này khiến ông Xừ phải nhập viện, điều trị tiêm phòng và khâu nhiều mũi. Dù vậy, cá nhân ông Xừ vẫn không nản. Ông tiếp tục kiên trì tuyên truyền ở gia đình này suốt một thời gian dài. Cuối cùng, đối tượng nghiện đã được chính các thành viên trong gia đình đưa đi cai.

Lại nữa, trong một lần ông Xừ và ông Hồ Công Long, một tình nguyện viên trong CLB xuống địa bàn vận động cũng bất đắc dĩ phải “xen ngang”, hòa giải cho một gia đình có người nghiện. Đáng nói, chính gia đình đối tượng này trước đó ít ngày đã tỏ ra bất hợp tác, “tích cực” xua đuổi các thành viên CLB, nhưng khi xảy ra mâu thuẫn họ lại chỉ biết trông cậy, nhờ CLB vào sự can thiệp.

Ngoài việc bị gia đình các đối tượng chửi mắng, bất hợp tác, không ít lần ông Xừ và các thành viên CLB cũng vướng phải trăn trở, băn khoăn cho tương lai của những phận người đã hoàn lương trong diện mình quản lý. Đó là trường hợp anh Phạm Vũ Uẩn. Anh Uẩn là một trường hợp đặc biệt bởi mắc nghiện khi còn khá trẻ, thời điểm khoảng 20 tuổi. Sau khi cai nghiện về, Uẩn rất tích cực hòa nhập cộng đồng, nỗ lực hướng thiện.

Tuy nhiên, khó khăn nhất của Uẩn là thiếu vốn để phát triển nghề nghiệp. Thấy được sự nỗ lực cũng như băn khoăn của Uẩn, ông Lê Minh Xừ đã móc tiền túi cho vay 5 triệu, bà Đinh Thị Lan – một thành viên CLB cũng góp thêm 3 triệu. Số tiền này khiến anh Uẩn càng thêm quyết tâm đoạn tuyệt ma túy. Anh dùng tiền vay được để đầu tư mở hiệu cắt tóc, chí thú làm ăn.

Trong khi mức hỗ trợ không cao, công việc lại vất vả, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy động lực nào giúp các thành viên B93 Mai Dịch vượt qua khó khăn? Đáp lại băn khoăn của tôi, ông Xừ cười hiền bảo: “Làm việc này nó dày công lắm. Nhiều người họ bảo cứ để cho chúng nó (những đối tượng nghiện ma túy) chết đi, nhưng tôi nghĩ hơn hết là cái tâm của mình. Mình coi họ như con cái trong nhà nên chẳng thể bỏ mặc được. Tôi chỉ mong lớp kế tục công việc mai này cũng giữ cái tâm và sự nhiệt tình như thế hệ của chúng tôi”.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này