Nồng ấm nghĩa tình trên những chuyến xe đoàn viên

21:53 | 15/02/2015
6h giờ sáng ngày 15/2/2015 tức 27 Tết Ất Mùi, tại nhiều điểm tập trung đông CNLĐ ngoại tỉnh trên địa bàn Hà Nội như KCN Bắc Thăng Long, KCN Quang Minh, KCN Nội Bài, KCN Thạch Thất…, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ tiễn CNLĐ về quê ăn tết trên những chuyến xe miễn phí.

Trực tiếp đến chúc tết, tặng quà và tiễn CNLĐ về quê ăn Tết tại điểm KCN Bắc Thăng Long- nơi có số lượng xe và lượng CNLĐ về quê đông nhất- có đồng chí Nguyễn Văn Ngàng- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Văn Thực, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Cùng tới dự lễ tiễn công nhân về quê ăn Tết Ất Mùi tại điểm KCN Bắc Thăng Long còn có lãnh đạo Ban quản lý các KCN&CX Hà Nội, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội và các Sở, ngành liên quan.

Ngày về rộn rã niềm vui

Tờ mờ sáng, tiết trời cuối đông khá lạnh và sương mờ  chưa tỏ mặt người, nhưng  khu vực trước cổng KCN Bắc Thăng Long đã nhộn nhịp tiếng nói cười. Hàng ngàn CNLĐ tấp nập đổ về với lỉnh kỉnh ba lô, túi xách hành lý. Không ít người bồng con nhỏ hoặc dắt mẹ già cùng theo.  Có mặt sớm hơn, tất bật hơn các công nhân là những cán bộ của LĐLĐ Thành phố, CĐ các KCN và CX Hà Nội, CĐ Sở Giao thông vận tải, CĐ Tổng Cty Du lịch Hà Nội, LĐLĐ huyện Đông Anh  và nhiều cán bộ CĐ cấp trên cơ sở, cán bộ các đơn vị liên quan. Những nụ cười tươi rói, những bàn tay vẫy cùng lời chúc đầu xuân rộn rã khiến bầu không khí  của buổi tiễn CNLĐ về quê đón tết như ấm dần lên.

CNLĐ tấp nập đổ về địa điểm tập kết để lên xe về quê ăn Tết

58978

Vẫn cười tươi rói dù phải một tay bế con nhỏ, tay kia kéo vali hành lý, công nhân Lê Thị Phương- công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam chia sẻ, đây là lần đầu tiên, cô về quê ăn Tết mà không phải lo lắng chuyện tàu xe. Quê Phương ở Nghệ An, cách Hà Nội hơn 300km. Trước đây, chuyện tàu xe luôn là nỗi ám ảnh của cô mỗi khi Tết đến.

Để có thể về quê đón Tết, đoàn tụ với gia đình, Phương phải đi xe buýt hơn chục km từ nơi làm việc (KCN Thạch Thất) đến bến xe Giáp Bát, hoặc bến xe nước Ngầm mua vé, rồi phải chịu cảnh chen chúc, chật chội trên những chuyến xe “bão táp”. “Giờ có con nhỏ, cảnh lếch thếch ra bến tàu, bến xe và chen chúc trên xe càng khiến em lo lắng hơn. Bởi vậy, khi được CĐ tổ chức các chuyến xe đưa về quê ăn Tết, em vui mừng, phấn khởi và cảm động vô cùng. Em rất cảm ơn tổ chức CĐ”- Phương bộc bạch.

Cùng về quê với Nguyễn Thị Thu, quê Thanh Hóa- công nhân Công ty TNHH Denso Việt Nam (KCN Bắc Thăng Long) trên chuyến xe nghĩa tình không chỉ có con nhỏ mà còn có mẹ chồng- người đã theo ra Hà Nội trông con để vợ chồng Thu đi làm. Ngồi trên chiếc xe rộng rãi, người mẹ già rưng rưng xúc động: “Vợ chồng chúng đi làm công nhân, cuộc sống nhiều vất vả. Mỗi lần về quê, phải đón xe khách rất bất tiện. Năm nay, có thêm mẹ già ra trông cháu rồi về ăn Tết cùng, nghĩ đến cảnh tàu xe, nó thấp thỏm mất ăn mất ngủ vì lo mẹ già, con nhỏ không biết có chịu đựng được cảnh tàu xe chật chội hay không. Giờ được xe của CĐ đưa về, không tốn kém gì mà lại rộng rãi, đàng hoàng thế này, thật là mừng  không thể tả”.

Tiếp lời mẹ chồng, Thu cho biết, những Tết trước, cô thường phải chịu tiền mua vé xe về quê cao gấp đôi ngày thường, trong khi thu nhập công nhân hạn chế, nên cô thường chỉ về Tết tay không. Năm nay, khoản tiền tiết kiệm được nhờ được đi xe miễn phí tuy không nhiều, nhưng cũng giúp cô mua thêm được cành đào và ít bánh mứt về làm quà cho gia đình.

Cũng ríu rít lên xe với niềm vui nhân 4 là gia đình anh Nguyễn Văn Sáng và chị Hồ Thị Bằng (quê Nghệ An, công nhân công ty Daiwa Plastics- KCN Bắc Thăng Long). “ Vợ chồng tôi làm việc cùng công ty, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại không có người chăm nom hai con nhỏ, nên phải đưa hai con lên HN để chăm sóc. Tết năm nay, hai vợ chồng tưởng không thể về quê đón Tết được vì đường sá xa xôi, hai con lại còn nhỏ, nghĩ đến cảnh bến tàu bến xe đã thấy nản. Nhưng nhờ sự quan tâm của tổ chức CĐ, hôm nay vợ chồng, con cái đã có thể về quê trên chuyến xe miễn phí, vừa sang trọng mà không phải vất vả chịu cảnh chen lấn, xô đẩy. Tôi rất cảm ơn tổ chức CĐ”- anh Sáng xúc động nói.  

Ấm áp tình nghĩa công đoàn

Không chỉ riêng với các công nhân, mà niềm vui,  xúc động cũng là là cảm xúc chung của tất cả những ai có mặt tại lễ tiễn công nhân về quê ăn Tết. Nếu niềm vui của công nhân là sắp được đoàn viên, thì những cán bộ CĐ vui vì đã giúp CNLĐ được về quê đón tết thuận lợi, an toàn.

Quả thật, nếu không đến tận nơi chứng kiến cảnh các cán bộ CĐ, lãnh đạo các đơn vị, DN tiễn CNLĐ về quê đón Tết, khó ai có thể hình dung được tình cảm giữa CĐ và CNLĐ thân thiện đến thế và cũng không thể biết được tình cảm, cảm xúc của CNLĐ đối với tổ chức CĐ Thủ đô lại sâu sắc như vậy.

Trong khi một số cán bộ CĐ liên tục thông báo lên loa thông tin về giờ giấc, lộ trình các chuyến xe, thì nhiều  cán bộ CĐ khác lại hòa vào những đám đông CNLĐ, người thì xách hộ công nhân hành lý, người thì bế những đứa trẻ là con của CNLĐ được bố mẹ cho về quê đón Tết lên xe, một số người làm "nhiệm vụ" chỉ dẫn số xe, tuyến xe giúp CNLĐ dễ dàng lên đúng xe về quê của họ. Ai cũng nhanh nhẹn, tất bật để những chuyến xe có thể mau chuyển bánh. Tiết trời cuối đông giá lạnh, nhưng gương mặt các cán bộ CĐ đều bừng đỏ, lấm tấm mồ hôi.

Có mặt tại lễ tiễn công nhân về quê, các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố, LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đã tới từng chuyến xe, gặp gỡ từng CNLĐ, ân cần chuyện trò, thăm hỏi, chúc Tết. Các đồng chí lãnh đạo đã tận tay trao những phong bao lì xì may mắn cho công nhân, các cháu nhỏ và dặn dò, nhắc nhở các CNLĐ đi lại cẩn thận, vui xuân đón tết an toàn. 

Đồng chí Nguyễn Văn Ngàng- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc tết, trao lì xì cho công nhân và các cháu nhỏ

Trời sáng hẳn,39 xe chuyến xe chở trên 1 nghìn CNLĐ ở điểm KCN Bắc Thăng Long đồng loạt chuyển bánh hướng về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Những cái vẫy tay tạm biệt, những nụ cười tươi rói xen lẫn những đôi mắt ngấn nước xúc động. 

Các đồng chí lãnh đạo vẫy tay tạm biệt công nhân

58984

58981

Luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn tết và nhiều  lần trực tiếp đi tiễn công nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tình, đồng chí Trần Văn Thực, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, đưa CNLĐ về quê ăn Tết là hoạt động thường xuyên của LĐLĐ Thành phố, được tổ chức từ năm 2010 và sẽ được tiếp tục sẽ được duy trì hàng năm với quy mô và số lượng ngày càng lớn hơn.

Trong dịp Tết Ất Mùi 2015 này, sẽ có 94 chuyến xe miễn phí, đưa trên 3000 CNLĐ ngoại tỉnh đang làm việc tại các KCN&CX trên địa bàn Hà Nội về quê đón Tết. Tất cả các chuyến xe đều đón CNLĐ tại DN. Với sự tiên phong của tổ chức CĐ, thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp cũng tích cực tham gia hỗ trợ cho việc tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết.  “Trong điều kiện đời sống việc làm của CNLĐ còn nhiều khó khăn như hiện nay, sự quan tâm, hỗ trợ, tổ chức xe cho CN về quê ăn Tết chính là chia sẻ kịp thời, ý nghĩa của CĐ cơ sở và doanh nghiệp. Các chuyến xe không chỉ giúp công nhân an tâm về quê đón Tết mà còn giúp công nhân hiểu được tình cảm của CĐ, doanh nghiệp dành cho mình, từ đó ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình để trở lại làm việc đúng quy định”- Chủ tịch Trần Văn Thực chia sẻ.

59183

Chứng kiến những chuyến xe nghĩa tình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, đánh giá, đây là mô hình rất hay, thành phố đang tiếp tục nghiên cứu nhân rộng, nhằm động viên công nhân khó khăn, cũng như tạo tâm lý yên tâm để công nhân lao động sản xuất tốt. Ngoài ngân sách hỗ trợ một phần, thành phố đang khuyến khích và kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp vận tải tham gia chương trình này nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu đi lại cho đông đảo lao động về quê đón Tết.

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ tiễn công nhân về quê ăn Tết ở KCN Bắc Thăng Long:

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng thăm hỏi, chúc tết CNLĐ

Lãnh đạo UBND, LĐLĐ Thành phố trò chuyện với công nhânPhó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao lì xì và chúc tết công nhân

58980

 Phạm Ngọc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này