Cái thằng nịnh vợ

11:18 | 09/06/2017
Hắn là một đứa nịnh vợ, phải khẳng định rằng hắn rất thích nịnh vợ. Bất kể về chuyện gì mà liên quan đến vợ, hắn đều có thể nịnh được.
cai thang ninh vo Sự yêu thương
cai thang ninh vo “Cháu bà nội... tội bà ngoại”

Hồi mới quen nhau hắn đâu có thế, rồi quen nhau một thời gian, sau một lần đi nhậu với đám bạn, hắn được thằng bạn thân truyền cho bí kíp mang lại hạnh phúc gia đình của bạn hắn, đó là nịnh vợ. Ban đầu hắn chưa áp dụng vì nghĩ chắc mình cũng chỉ yêu chơi bời một thời gian rồi thôi. Nhưng khi xác định lấy vợ, hắn bắt đầu mang bí kíp ra để áp dụng.Đầu tiên, hắn khen bạn gái hắn xinh, điều này chưa chắc đã đúng với nhận xét của nhiều người, nhưng với hắn bạn gái hắn hồi đó là xinh nhất, bởi nếu không xinh thì làm sao mà hắn lại yêu được cơ chứ.

cai thang ninh vo
Ảnh minh họa: Internet.

Sau đó, hắn lại khen bạn gái hắn rất giỏi, vì từ lúc quen nhau, hắn chưa thấy có việc gì mà bạn gái hắn không làm được. Từ những việc vặt tại công ty đến những việc học hành thi cử vốn không hề đơn giản với nhiều người.Kể cả những việc người khác không làm được nhưng bạn gái hắn vẫn hoàn thành tốt khi được giao. Rồi đến lúc hắn chuẩn bị cưới, hắn vẫn tiếp tục nịnh vợ chưa cưới của hắn. Hồi đó nhà hắn vốn còn khó khăn, điều kiện về kinh tế còn eo hẹp, công việc của hắn hồi đó cũng hay phải đi sớm về khuya, vậy mà bọn hắn vẫn quyết định cưới. Nhờ biết quan tâm nịnh nọt, mà vợ của hắn đã quyết tâm từ bỏ việc tại một công ty truyền thông có thu nhập cao để tìm đến một công việc ổn định hơn để có thời gian chăm lo cho cái gia đình nhỏ của hắn.

Cưới nhau một thời gian, vì công việc vợ hắn chưa muốn sinh con ngay, thế là một lần nữa hắn giở bài cũ: Tiếp tục nịnh. Lần này hắn không nịnh vợ hắn xinh nữa, bởi hắn biết, nếu khen vợ xinh, vợ hắn lại lo việc sau khi sinh đẻ sẽ không về được phom dáng như trước. Nhờ tư vấn của thằng bạn, hắn bắt đầu tiêm nhiễm vào đầu vợ hắn cái tư tưởng: Sinh con ra chắc sẽ thừa hưởng được nhiều ưu điểm như thông minh, xinh xắn, giỏi giang của vợ hắn. Không những thế, để chắc ăn vợ hắn sẽ nghe lời, hắn còn dùng bài khích tướng. Hắn bảo: Không biết sau này mình có con, liệu có chăm con tốt không nhỉ, liệu em có biết nuôi con không, chăm sóc nó sẽ như thế nào...???Thế là vợ hắn đã mắc bẫy... và bắt đầu lên kế hoạch... đẻ con.

Hồi vợ hắn mang bầu, vừa đi học, vừa đi làm nên cũng vất vả, hắn biết, nhưng lại chẳng thể giúp đỡ được gì, vì hắn có nghén thay vợ được đâu. Thế rồi khi vợ hắn sinh con, hắn bắt đầu quay ra chê vợ. Việc gì vợ hắn thò tay vào làm hắn đều chê, từ nấu cơm không ngon, đến không biết giặt quần áo cho con gì cả, rồi ngay cả việc thức đêm để trông con hắn cũng chê nốt. Bởi hắn biết, nếu cứ tiếp tục khen và nịnh, vợ hắn sẽ giành lấy những việc đó để làm. Hắn không muốn như vậy. Thế nên cứ chê vợ cái gì là hắn lại lao vào làm việc đó. Vất vả thật nhưng lúc đó hắn quyết tâm làm mọi việc để vợ hắn có sức khỏe và thời gian chăm lo cho đứa con gái đầu lòng của hắn.

Sau này, khi con gái hắn lớn dần, công việc và gia đình bắt đầu ổn định, hắn lại bắt đầu suy nghĩ về cái chuyện nịnh vợ mà hồi trước hắn hay làm. Nghĩ xong hắn lại bắt đầu thực hiện lại. Nhưng bây giờ hắn chẳng nịnh vợ hắn xinh đẹp nữa, vì sợ vợ hắn nghĩ là khen đểu. Hắn cũng không khen vợ giỏi giang việc nhà, bởi khen hay không thì những công việc nội trợ trong gia đình vẫn 1 tay vợ hắn lo liệu. Thế nên đi đâu hắn cũng rêu rao là vợ hắn chăm con rất giỏi, hắn luôn khoe, con hắn ngoan ngoãn như bây giờ là đều nhờ vợ hắn cả. Và rồi vợ hắn lại tiếp tục đổ công sức và tiền của để lo cho con.

Biết mình làm vậy là không ổn, nhưng biết làm sao, khi mà công việc của hắn lại bắt đầu bận rộn, mối lo về cuộc sống cũng ngày một nhiều lên, và quan trọng là thời gian hắn dành cho con không có nhiều.Bởi ngoài thời gian dành cho công việc, hắn còn phải đầu tư cho việc bổ sung thêm cái bằng đại học, việc mà hồi trước hắn chưa làm được. Hắn tặc lưỡi, thôi đành lại nịnh vợ tiếp vậy. Mà xét cho cùng hắn nịnh vợ hắn thì cũng đâu có gì là xấu đâu, người ta ai cũng làm thế cả. Đến giờ, mỗi khi ngồi tụ tập với đám bạn nhậu của hắn, hắn vẫn luôn tự hào: Tao là thằng nịnh vợ. Bởi nhờ biết nịnh mà hắn đã có một gia đình đầm ấm, có một đứa con gái ngoan, và quan trọng hơn hắn biết lúc nào cần nịnh, lúc nào cần chê vợ chỉ để đạt được mục đích mà hắn luôn đeo đuổi: Một gia đình hạnh phúc...

Phạm Thắng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này