Sau 5 ngày Hà Nội chìm trong "chảo lửa" với mức nhiệt từ 40-45 độ C, cuối chiều ngày 6/6, cơn mưa to diện rộng đã phủ khắp các quận nội thành Hà Nội.
Theo dự báo, phải đến sáng ngày mai (7/6), thời tiết tại Hà Nội mới giảm nhiệt và có mưa dông. Thế nhưng từ chiều hôm nay, nhiều nơi ở Hà Nội đã bất ngờ xuất hiện những cơn mưa đầu tiên, khiến nhiều người vô cùng vui sướng.
|
Mưa dông ập xuống bất ngờ vào chiều 6/6. |
Theo ghi nhận, khoảng 16h20 chiều, cơn mưa lớn đã đổ xuống khu vực trong nội thành Hà Nội. Trước đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng gay gắt đã kết thúc, trời chuyển mát khi những trận mưa xuất hiện cuối chiều và đêm 5/6 tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và ngoại ô Hà Nội.
|
Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường Hà Nội có nguy cơ ngập nặng. (Ảnh chụp tại phố Yết Kiêu) |
Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, mưa to kèm gió lớn có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Hiện tượng này xuất hiện do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén...
Phóng viên ghi nhận tại một số tuyến đường trong nội thành Hà Nội:
|
Vào lúc 16h35 tại đường Phạm Hùng một đoạn đường bị ngập sâu khoảng 30cm, khiến phương tiện đi lại khó khăn. |
|
Đường Xuân Thủy lượng người tham gia giao thông ngày một tăng. |
|
Ngã 3 Tôn Thất Thuyết và đương Phạm Văn Bạch. |
|
Cơn mưa lớn khiến nhiều người vội vã trở về nhà, vì lo nếu mưa kéo dài đường phố sẽ ngập lụt |
|
Mưa, gió to, khiến nhiều người rất vất vả khi di chuyển trên đường. |
|
Nhiều người mặc áo mưa mỏng không đủ sức "chống chọi" với trận mưa nặng hạt. |
|
Cây trên đường Giảng Võ bị mưa, gió "quật" ngã, nhưng chỉ 10 phút sau công nhân môi trường đã có mặt để cưa cây đổ và dọn dẹp đường. |
|
Đường Trường Chinh cũng bị ngập nặng. |
Minh Khuê