“Sến” - những suy ngẫm về chữ “tình”

12:26 | 28/05/2017
Giễu nhại và thách thức - có thể thấy rõ điều đó qua những câu chuyện được giãi bày trong tác phẩm “Sến” của tác giả Lão Phạm vừa ra mắt. Một buổi giao lưu với bạn đọc đã được tổ chức ở Hà Nội ngày 27/5.
sen nhung suy ngam ve chu tinh Suy ngẫm về ý thức của cư dân chung cư
sen nhung suy ngam ve chu tinh Suy ngẫm: "Phong trào mà"
sen nhung suy ngam ve chu tinh “Cuồng” thần tượng: Lỗi do đâu?
sen nhung suy ngam ve chu tinh
Bìa ấn phẩm “Sến”. Ảnh: L.Q.V

“Sến”do Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn ấn hành. Còn tác giả Lão Phạm tên thật là Phạm Trung Tuyến, sinh năm 1973, nhà báo, làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

“Sến” được chia thành 2 phần: “Tình yêu như thể trò đùa” và “Tình yêu vẫn thường nhầm lẫn” - là tập hợp 44 câu chuyện/đề tài nhỏ, bàn về tình yêu với đủ các sắc thái: Yêu thương, lãng mạn, cô đơn, kiếm tìm, ao ước, ảo ảnh, nhầm lẫn, nhục dục…

Nhận xét về “Sến”, nhà thơ - nhà báo Hữu Việt cho rằng: “Dù là ngụ ngôn hay “tân cổ tích” thì vẫn bàn đến một chữ “tình” - một thứ chưa bao giờ ra ngoài cái tôi bản thể, như vì lẽ nào đó, trong cuộc sống vội vã, chúng ta đã vô tình coi nhẹ, hoặc tự tôn, ích kỷ hoặc ủy mị, ủ ê…Đọc “Sến”, biết đâu bạn sẽ sẽ tìm thấy sự vỗ về an ủi, đồng cảm sẻ chia”.

Còn nhà văn - dịch giả Di Li bình luận rằng, trong ấn phẩm này “Viết về chữ “yêu” mà chân thành, viết về chữ “si” mà vẫn tỉnh, viết về chữ “tình” mà không nhàm, triết lý về cái điều xưa cũ mà không rỗng tuếch… “Sến” thực ra chẳng hề sến. Ai đừng được một cơn nhói đau khi tìm ra đâu đó khuôn mặt mình mờ ảo sau những tầng lớp của chữ nghĩa. “Sến” là món quà cho những ai đã từng yêu hoặc đang có một mối tình trong đời”.

sen nhung suy ngam ve chu tinh
Tại buổi ra mắt “Sến” và giao lưu với bạn đọc, từ phải sang: Nhà văn - nhà báo Lê Anh Hoài, Biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy và tác giả Phạm Trung Tuyến. Ảnh: L.Q.V

Phạm Trung Tuyến có vẻ ngoài khá lãng tử, dường như còn trẻ hơn so với một người đã ở tuổi trung niên. Nhưng chắc chắn, anh là người sống nội tâm, luôn có cái nhìn hài hước, dẫu có nét u buồn. Hẳn sự đồng hành của hai cái nghiệp viết văn - làm báo đã giúp anh có dịp tiếp xúc với nhiều người, nên đã gom nhặt được nhiều sự vui, buồn qua những cảnh phận, để rồi, chia sẻ cảm xúc của mình qua những trang văn quanh cái chữ “tình”.

Các chuyện trong “Sến” đều có kết cấu gọn, được viết với văn phong sậm màu hài hước rất có duyên, mang lại cho người đọc vừa có sự khoan khoái, thú vị, vừa được có dịp bật cười, để rồi, đọng lại sự ngâm ngợi dài lâu về thế thái, nhân tình. Sến hay không sến, rốt cục cũng chỉ là do tự thân mỗi người mà thôi.

“Sến” thực sự còn là một cuốn sách phù hợp đọc trong các cuộc dịch chuyển đường xa. Bởi lẽ, sau mỗi câu chuyện nhỏ gọn đó, mỗi người có thể rút ra những điều chiêm nghiệm bổ ích về xã hội xung quanh và về tình yêu, cuộc sống mình từng trải, để sống tốt hơn, đẹp hơn.

Lê Quang Vinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này