Tháng tư ở đảo Đá Lớn

08:09 | 01/05/2017
Sau 2 ngày hành trình trên biển, sáng sớm ngày 29/4 đúng dịp kỷ niệm 42 năm giải phóng hoàn toàn quần đảo Trường Sa- tàu KN 490 đã đưa đoàn công tác số 9 “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đặt chân lên đảo đầu tiên của hành trình (điểm A và B của đảo Đá Lớn) trong sự đón tiếp nồng hậu của cán bộ, chiến sỹ nơi đây.
thang tu o dao da lon Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đến Trường Sa

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM – Trưởng đoàn công tác và Chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, Phó Trưởng đoàn công tác “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đã tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ thuộc điểm A và B của đảo Đá Lớn.

Cùng tham dự buổi làm việc còn có đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Cục Hải quan TP Hải Phòng, Công ty Thẩm định giá Hải Phòng...

thang tu o dao da lon

Ông Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM – Trưởng đoàn công tác tặng quà chiến sĩ đảo Đá Lớn A

Chung sức gìn giữ biển đảo quê hương

Báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảo Đá Lớn B năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017, Thượng úy Lê Văn Dũng- Chỉ huy Trưởng điểm B đảo Đá Lớn cho biết, kết quả kiểm tra các nội dung, đơn vị đạt loại khá, chuyên ngành đạt giỏi. Đảo cũng đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ- người chiến sĩ Hải quân”.

4 tháng đầu năm, đảo cũng đã làm tốt công tác hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân ra đánh bắt hải sản ở khu vực đảo, cấp 3200 lít nước ngọt cho tàu cá, cấp phát thuốc cho 32 lượt ngư dân...

thang tu o dao da lon

Lãnh đạo Quân chủng hải quân và đoàn công tác thăm, thị sát vườn rau của cán bộ, chiến sĩ điểm B đảo Đá Lớn

Tại điểm Đá Lớn A, Chính trị viên đảo Đá Lớn A Hoàng Văn Sinh cho biết, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Lớn luôn nhận được sự quan tâm của cả nước, cả về sức mạnh chiến đấu, cả về vật chất và tinh thần, đặc biệt là sự đồng hành, giúp đỡ, động viên của tuổi trẻ cả nước nên các hoạt động xây dựng đảo luôn mạnh về tổ chức, tốt về đời sống, lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường.

Chia sẻ về cảm xúc được đón đoàn công tác ra thăm đảo, Trung sĩ Nguyễn Văn Tâm (21 tuổi, quê ở Hoằng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết: Em tham gia các trò chơi với các anh chị trong đoàn thanh niên, tuy mệt nhưng rất vui.

Tâm công tác tại Đá Lớn B được 9 tháng. “Lần đầu mới ra đảo em bỡ ngỡ lắm, một thời gian cũng quen dần, anh em trên đảo sống với nhau như một gia đình nên được an ủi phần nào. Có không ít khó khăn, vất vả nhưng anh em đều chung sức vượt qua khó khăn. Chúng em tự hào vì một phần tuổi trẻ của mình đã chung sức gìn giữ biển đảo quê hương”, Tâm nói.

thang tu o dao da lon

PV Báo Lao động Thủ đô trò chuyện với hạ sĩ Nguyễn Văn Trung (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)

Là chàng trai người Hà Nội duy nhất tại đảo Đá Lớn B, hạ sĩ Nguyễn Văn Trung (21 tuổi quê ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) không giấu nổi cảm xúc tự hào được trở thành người lính hải quân, được cống hiến sức trẻ nơi đầu sóng ngọn gió. Sau 8 tháng công tác tại đảo, chàng trai thư sinh Hà Nội đã mang vẻ rắn rỏi của chàng lính biển.

Trung tâm sự: Lần đầu đi xa tuy có hơi nhớ nhà, nhưng rồi em cũng quen dần. Em cảm thấy tự hào khi được đóng góp một phần tuổi trẻ của mình trên đảo. Qua báo Lao động Thủ đô, em xin gửi lời chúc sức khỏe tới những người thân trong gia đình nói riêng và nhân dân Thủ đô nói chung. Hậu phương hãy yên tâm, lớp trẻ chúng em sẽ cố gắng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Dịp để hậu phương tri ân và lan tỏa yêu thương

Đến thăm, tặng quà quân dân Trường Sa đợt này, chị Nguyễn Thị Lan Hương- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tự tay làm và chuẩn bị những món quà rất ý nghĩa, từ lương thực như: Mắm tép chưng thịt, rau củ quả sấy khô đặt từ Đà Lạt đến đồ dùng thiết thực phục vụ cho sinh hoạt của bộ đội như: Bộ đồ cắt tóc, giầy thể thao...

Chị tâm sự: Trước khi ra Trường Sa, tôi cùng các thày cô giáo Trường Tiểu học Trung Văn và bạn bè muốn mang thật nhiều những món quà tình nghĩa để tặng các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở đảo. Vẫn biết rằng Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến đời sống của anh em, nhưng tôi muốn tự tay làm, chuẩn bị những món quà thể hiện sự sẻ chia tình cảm của hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa, nhằm động viên anh em vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

thang tu o dao da lon

Niềm vui của cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Lớn khi được giao lưu với đoàn công tác

“Lần đầu tiên đặt chân lên đảo, cảm xúc của tôi thực sự dâng trào khi được gặp các chiến sĩ tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng trên gương mặt thể hiện rõ sự quyết tâm, ý chí sắt đá. Điều làm tôi thấy ngạc nhiên và cảm phục là những vườn rau được cán bộ, chiến sĩ trồng và chăm sóc rất xanh tốt. Điều đó chứng tỏ ngoài nhiệm vụ chính là bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, các chiến sĩ đã tích cực vượt qua khó khăn, chiến thắng sự khắc nghiệt của thời tiết để làm nên màu xanh, sức sống cho đảo”- chị Nguyễn Thị Lan Hương tâm sự.

Có mặt trong hành trình đợt này, Trung tá Nguyễn Đăng Toán- trợ lý doanh trại Phòng Doanh trại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã không giấu nổi những giọt nước mắt khi đặt chân lên đảo Đá Lớn. Năm 2006, anh và đồng đội của mình- những người lính công binh đã dầm mình đóng từng cây cọc, xây dựng từ bến cập xuồng... góp phần xây dựng và cải tạo đảo đẹp và khang trang như ngày hôm nay.

“Bây giờ cảnh quan đã khác nhiều so với 11 năm trước, anh em có cơ sở vật chất khang trang hơn, có điện năng lượng sạch, có điện thoại để liên lạc... nhưng tôi biết anh em lính đảo vẫn còn không ít khó khăn. Mong muốn nho nhỏ của tôi trong chuyến đi thăm này, ngoài việc tri ân lại đồng đội - những người đang sống và cống hiến, thậm chí kể cả những người đã hy sinh một phần máu thịt, khi về đất liền tôi sẽ cố gắng lan tỏa tình yêu thương, làm được điều gì đó ý nghĩa cho hậu phương của các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở đảo Trường Sa”- Trung tá Nguyễn Đăng Toán tâm sự.

Trong chuyến “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” cùng với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng quà tới các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại 9 đảo, điểm đảo và nhà giàn DK1. Trong đó, Trường Tiểu học Trung Văn cùng những người bạn ủng hộ quà trị giá 106 triệu đồng; Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông tặng quà là sản phẩm của Công ty trị giá 100 triệu đồng; VTC tặng 11 đầu thu VTC trị giá 30 triệu đồng...

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này