Vòng 1/16 - Giải bóng đá mini CNVCLĐ & LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ III - năm 2017

Cơ hội chia đều cho các đội

14:05 | 21/04/2017
Vào 8h sáng ngày 23/4, vòng đấu loại trực tiếp 1/16 Giải Bóng đá mini CNVCLĐ & LLVT Cúp Báo Lao động Thủ Đô, lần thứ III - năm 2017 sẽ chính thức diễn ra trên sân bóng Trường Đại học Thủy lợi. 16 đội có thành tích xuất sắc ở vòng bảng được chia thành 8 cặp đấu sẽ tung hết những “món nghề” của mình để tiếp tục tranh suất vào vòng tứ kết.
co hoi chia deu cho cac doi Đội CĐ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội “Ẩn số” của giải
co hoi chia deu cho cac doi Các đội quyết tâm giành chiến thắng
co hoi chia deu cho cac doi Những giây phút cảm xúc thăng hoa

Nhìn vào lịch thi đấu sẽ có nhiều cuộc tỷ thí hấp dẫn, gay cấn: LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm - TCT ĐT PT hạ tầng UDIC; Trường ĐH Thủy lợi – CĐ Công ty TNHH Lixil Việt Nam, LĐLĐ huyện Thanh Trì sẽ đấu với đội nhì bảng E, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẽ chạm trán đội giành vị trí á quân ở bảng G,…

co hoi chia deu cho cac doi
Những đội mạnh nhất sẽ “tung hết món nghề của mình” để không bị trở thành “người ở lại phía sau”.

Trọng tài Nguyễn Văn Lưu thuộc Liên đoàn trọng tài Hà Nội cho biết: Qua theo dõi các trận đấu thấy anh em chơi bóng rất vô tư, thoải mái. Tuy nhiên, mỗi đội đều có lối chơi và chiến thuật riêng khẳng định sức mạnh của đội mình. Tôi cho rằng, sau vòng bảng, giải sẽ ngày càng hấp dẫn hơn vì đây là lúc những đội mạnh nhất sẽ “tung hết món nghề của mình” để không bị trở thành “người ở lại phía sau”.

Và đặc biệt, theo nhận định của khán giả như cũng phía chuyên môn giải năm nay có chất lượng môn khá cao, nhiều đội bóng có lối chơi đẹp và chuyên nghiệp nên mỗi trận cầu trên sân thu hút lượng khán giả đến xem khá đông.

Nếu xét về truyền thống, thành tích, bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc (những yếu tố mang tính quyết định ở một giải đấu lớn), cả vận động viên và khán giả đều cho rằng: Các đội tuyển Công an quận Hoàn Kiếm, LĐLĐ huyện Thanh Trì, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, CĐ Tổng công ty Vận tải Hà Nội được xếp vào nhóm ứng cử viên “nặng ký” cho ngôi vương.

Các đội LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm, CĐ Công ty TNHH Lixil Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thuộc nhóm những kẻ thách thức. CĐ Giáo dục quận Ba Đình, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC, Cơ quan LĐLĐ Thành phố thuộc nhóm “ngựa ô”. Các đội còn lại cũng không thể xem thường vì họ rất có khả năng tạo đột phá.

Bên cạnh đó, với sự góp mặt của các cầu thủ có kỹ năng chơi bóng tốt, khả năng điều phối bóng và ghi bàn thành thục: Hồ Anh Thắng (đội tuyển Công an quận Hoàn Kiếm), Phạm Ngọc Sơn (CĐ Công ty TNHH Lixil Việt Nam), Lê Thành Công (CĐ Tổng công ty Vận tải Hà Nội)... đặc biệt là sự xuất hiện của đương kim vua phá lưới mùa giải trước Dương Hồng Sơn (Đội CĐ Tổng Công ty Điện lực Hà Nội), người hâm mộ môn thể thao Vua chắc chắn sẽ được chứng kiến nhiều pha phối hợp ăn ý, bàn thắng đẹp tại vòng đấu này.

Đội nào sẽ bước tiếp để tiến lên đỉnh vinh quang? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất vào lúc này. Cả người ở trong sân và người ở ngoài sân đều có chung ý kiến, thật khó dự đoán chính xác anh hào nào sẽ đăng quang, bởi trình độ chuyên môn của phần lớn các đội không chênh lệch nhiều. Có khoảng 4 đội có nhiều cơ hội giành chức vô địch.

Mặc dù vậy, các cổ động viên vẫn hy vọng sẽ có bất ngờ lớn xảy ra để Giải bóng đá Giải Bóng đá mini CNVCLĐ & LLVT Cúp báo Lao động Thủ Đô lần thứ III, như một điểm mốc làm thay đổi bánh xe lịch sử đang lăn.

Liệu rằng đội bóng cơ quan LĐLĐ Thành phố có thể mang vinh quang về cho phòng truyền thống hay các chiến binh đến từ LĐLĐ huyện Thanh Trì sẽ có khả năng trở thành đội bóng đổi được màu huy chương. Cho dù thế nào thì giải bóng đá năm nay cũng đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết của tất cả các đội, cùng chung mục tiêu cống hiến những trận cầu hay, những pha bóng đẹp cho khán giả đang cổ vũ hết mình cho họ ở bên ngoài đường biên.

Trong mấy ngày gần đây, không khí cuồn cuộn của bóng đá đã bao trùm giữa nhịp sống đời thuờng và trong hoạt động sản xuất, không chỉ tại Sân bóng đại học Thủy lợi, các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp có đội bóng tham dự giải mà khắp cả TP Hà Nội. Tất cả đội ngũ CBCNVC Thủ đô, không chỉ có các cầu thủ trên sân mà cả những ai là “fan” của môn “túc cầu giáo” đều được sống trong chất men nồng của trái bóng tròn. Nhờ đó, chúng ta xích lại gần nhau, thân thiện hơn, đồng cảm hơn và sống tốt hơn bởi sự lôi cuốn của bóng đá.

Bà Đỗ Thị Phương Nga Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa:

co hoi chia deu cho cac doi

Đội bóng LĐLĐ huyện Ứng Hòa với thành phần là CBCNVC ở các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện. Trước giải đấu, anh em đã tập hợp lại để tập luyện.

Tuy chưa có sự phối hợp ăn ý nhất với nhau nhưng với những gì các cầu thủ đã thể trên sân, tôi tin đội bóng của chúng tôi càng vào sâu, thi đấu càng hay.

Bạn Trần Thị Phương Lâm (cổ động viên Đội Cty Dệt 10-10):

co hoi chia deu cho cac doi

Mình rất ít khi xem bóng đá tuy nhiên 100% các trận bóng của đội nhà mình đều đi theo để cổ vũ. Phải đến sân mới có thể cảm nhận được “sức nóng” thực sự, thấy được vì sao mà các bạn nam lại mê đá bóng đến vậy.

VĐV Hồ Anh Thắng – Công an Hoàn Kiếm:

co hoi chia deu cho cac doi

Để một đội bóng có chất lượng tốt thì các yếu tố như kỹ thuật của từng cầu thủ phải tốt, đều và phối hợp nhuần nhuyễn trên các tuyến. Bên cạnh đó, cũng cần có sự quan tâm của lãnh đạo đội bóng và một ban huấn luyện có tầm nhìn, đưa ra kế hoạch dài hơi cho cả mùa giải và chiến thuật hợp lý trong từng trận đấu.

Đối với đội Công an quận Hoàn Kiếm, mặc dù công việc rất bận rộn nhưng chúng tôi cũng cố gắng mang chất lượng tốt nhất đến với giải đấu để cống hiến cho khán giả và luôn nêu cao tinh thần đoàn kết.Vào vòng trong, chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh, nhưng với tinh thần của những chiến sỹ công an, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình vì mục tiêu cao nhất.

Dương Hồng Sơn – đội CĐ Tổng Công ty Điện lực Hà Nội:

co hoi chia deu cho cac doi

Năm nay ở hàng tiền đạo của các đội đều xuất hiện nhiều cầu thủ giỏi. Đó là những thánh thức đối với tôi trên hành trình giữ vững danh hiệu.

Mặc dù đội CĐ Tổng Công ty Điện lực Hà Nội chưa chắc xuất vào vòng trong nhưng với những gì đã thể hiện, cùng với sự quyết tâm cao của toàn đội bóng và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

VĐV Phạm Văn Tuân – Đội LĐLĐ huyện Thanh Trì:

co hoi chia deu cho cac doi

Ở vòng bảng, đội chúng tôi có một số vị trí đá không đúng sức mình. Vào vòng trong, chúng tôi sẽ củng cố hơn nhiều ở hàng hậu vệ để phòng thủ chắc chắn hơn, bởi ở vòng đấu loại trực tiếp, dù chỉ 1 sai lầm nhỏ cũng sẽ phải trả giá rất đắt.

Đánh giá về thực lực của các đội vòng 1/16, anh Tuân cho biết, các đội có kỹ thuật khá đồng đều và chiến thuật cũng rất bài bản. Trong đó nổi lên là các đội Công an quận Hoàn Kiếm, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội hay TCT Điện lực Hà Nội… và cũng không thể đánh giá thấp các đội khác. Tuy nhiên với tinh thần thi đấu quyết tâm, cơ hội cũng sẽ chia đều cho đội của chúng tôi.

Hoàng Phúc

N.Công

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này