Có một tình yêu sâu lắng với đất nước mang hình chiếc ủng

07:58 | 16/04/2017
Trương Anh Ngọc được nhiều người biết là bình luận viên bóng đá. Nhưng sự ưa thích dịch chuyển đã giúp anh tới nhiều vùng đất trên thế giới khi về làm việc ở TTXVN. Anh Ngọc rất ham chụp ảnh, ham viết văn, đã ra vài đầu sách, mới nhất là “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu” - cuốn sách thứ 3 của anh, ra mắt tại Hà Nội ngày 14/4/2017.
co mot tinh yeu sau lang voi dat nuoc mang hinh chiec ung Lấp đầy khoảng trống
co mot tinh yeu sau lang voi dat nuoc mang hinh chiec ung Đi tìm hạnh phúc
co mot tinh yeu sau lang voi dat nuoc mang hinh chiec ung Em nghĩ mình vẫn còn yêu
co mot tinh yeu sau lang voi dat nuoc mang hinh chiec ung
Đông đảo bạn đọc đã đến dự buổi giao lưu và ra mắt sách, xếp hàng nhận chữ ký lưu niệm của tác giả Trương Anh Ngọc. Ảnh: L.Q.V

“Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu” là tập hợp những tản văn được Trương Anh Ngọc viết trong nhiệm kỳ thứ 2 làm Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Italia (2013-2016), do NXB Văn học và Cty CP Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam phối hợp ấn hành. Vẫn chứa chan nồng nàn tình yêu với đất nước hình chiếc ủng, nhưng đằm đượm hơn, chứ không ào ạt hứng khởi như thuở đầu tác giả đặt chân tới Italia ở năm 2007, để rồi sau đó ra mắt cuốn “Nước Ý, câu chuyện tình của tôi”.

co mot tinh yeu sau lang voi dat nuoc mang hinh chiec ung
Bìa sách "Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu". Ảnh: L.Q.V

Hiếm thấy ai mê say nước Ý như Anh Ngọc. Nghề làm báo vốn dĩ chẳng nhàn hạ, việc hành nghề ở môi trường quốc tế lại càng thêm phần tất bật với đủ lĩnh vực, nhưng Anh Ngọc vẫn luôn hăm hở đi, mê mải quan sát cuộc sống đời thường nơi xứ sở anh hằng yêu mến, để qua những cảm nhận, viết nên những tản văn đầy lãng mạn, bảng lảng tình yêu.

co mot tinh yeu sau lang voi dat nuoc mang hinh chiec ung

Danh thủ bóng đá Hồng Sơn chờ chữ ký lưu niệm của tác giả Trương Anh Ngọc. Ảnh: L.Q.V

Trong “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu” hiện hữu nhiều vùng đất mới mà Anh Ngọc đặt chân tới và không ít vùng đất được khám phá trở lại, sâu lắng hơn, nồng đượm hơn, như những ly rượu vang vùng Chianti Classico, cuốn hút người đọc ngây ngất niềm yêu. Và hơn thế, anh làm cho mọi người thêm yêu, thêm hiểu về đất nước, con người và văn hóa Ý. Anh Ngọc đã viết với tâm thế của một nhà báo, với tâm hồn văn chương và quan trọng hơn, là với những cảm nhận của một người sống dài ngày trong lòng nước Ý, mô tả cuộc sống bằng mọi giác quan, chứ không phải qua các góc nhìn chợt thoảng của khách du lịch.

Trương Anh Ngọc đã tự tin: “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu” là “một thông điệp tình yêu, về nước Ý và từ nước Ý”. Còn nhà ngoại giao Phạm Sanh Châu nhận xét: “Qua ngòi bút của anh, ta thấy được một nước Ý đặc sắc, con người Ý nồng nhiệt, chân thành, đất nước Ý đẹp đến từng xen-ti-mét, văn hóa Ý sâu sắc, đa dạng, ẩm thực Ý thơm ngon và đậm đà mãi nơi đầu lưỡi. Bao quát hơn cả là một tâm hồn Ý nhân hậu, thiết tha, da diết, nồng nàn, có sức lan tỏa và ảnh hưởng to lớn. Anh xứng đáng là một Sứ giả Văn hóa của cả Ý và Việt Nam”. Nhiều bạn bè quốc tế, đặc biệt là các công dân Ý, cũng nhận xét về Trương Anh Ngọc như thế.

Lê Quang Vinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này