Tình người phía sau phiên tòa xử người cựu binh

15:28 | 29/03/2017
Đứng trước vành móng ngựa là người đàn ông với gương mặt khắc khổ trong chiếc áo ấm đã bạc màu. Vì mưu sinh lo cho gánh nặng gia đình mà người cựu binh đã vô tình gây ra cái chết của một cháu nhỏ.
tinh nguoi phia sau phien toa xu nguoi cuu binh Truy tố người đạp xích lô chở tôn khiến bé trai 9 tuổi tử vong
tinh nguoi phia sau phien toa xu nguoi cuu binh Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường xử lý phương tiện cồng kềnh

Người đàn ông ấy tên là Đinh Ngọc Thạch (53 tuổi, tên thường gọi là Bình “còng” quê ở Hà Nam) bị TAND quận Hoàng Mai xử về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h ngày 23/9/2016, ông Thạch đi xe xích lô chở tấm tôn sắt kim loại từ đường Trương Định đi theo hướng Tân Mai (Hoàng Mai).

Khi đi đến đoạn trước nhà số 60 Tân Mai thì dừng xe để gọi điện cho người ra lấy hàng. Trong lúc ông Thạch đang đỗ xích lô dừng chờ, cháu Trần Minh H. đi xe đạp thiếu quan sát nên đã va vào tấm tôn sắc nhọn. Sau va chạm, cháu H. bị phần tôn thò ra cứa vào cổ và tử vong…

tinh nguoi phia sau phien toa xu nguoi cuu binh
Ông Đinh Ngọc Thạch tại tòa

Ngồi phía sau bị cáo Thạch là những người cựu binh cùng chiến hào nơi mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang năm xưa. Họ đến tòa từ rất sớm để an ủi tinh thần của người đồng đội năm nào có cuộc sống khốn khó, nhiều thiệt thòi.

Từ khi biết tin đồng đội của mình gặp chuyện không may đến nay, những cựu chiến binh này vẫn luôn bên cạnh an ủi, động viên tinh thần, gom góp về mặt tiền bạc để giúp đỡ gia đình ông.

“Thạch là một người hiền lành, chưa bao giờ to tiếng với ai. Nhà nghèo nên dù sức khỏe yếu nhưng nó vẫn là lao động chính trong nhà, ngoài chiếc xích lô cũ kỹ ai kêu gì chở nấy thì nó còn làm bốc vác tại các chợ, công trình xây dựng để kiếm tiền nuôi gia đình”, cựu binh Đỗ Quang Huy chia sẻ.

tinh nguoi phia sau phien toa xu nguoi cuu binh
Những người đồng đội của ông Thạch tham dự phiên tòa

Theo dõi diễn biến phiên tòa, những người tham dự như được an ủi và cũng tràn ngập xúc cảm khi cảm nhận được sự công minh của pháp luật, lòng vị tha của người thân cháu bé xấu số.

Họ đã nén nỗi đau mất con, mất cháu để mở ra cơ hội cho bị cáo. Mặc dù vắng mặt nhưng bố mẹ cháu bé là anh Trần Công Hiếu (SN 1983) và chị Đỗ Thị Thanh Phương đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thạch và không yêu cầu bồi thương thêm bất kỳ một khoản chi phí nào.

tinh nguoi phia sau phien toa xu nguoi cuu binh
Bà Lê Thị Phương, vợ ông Thạch

Trong suốt phiên xét xử, bà Lê Thị Phương (vợ ông Thạch) luôn lo lắng và không lúc nào rời mắt nhìn chồng. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, bà Phương nhiều lần nấc nghẹn.

“Cả đêm hôm trước, ông ấy không hề chợp mắt được một chút nào. Từ ngày xảy ra sự việc đáng tiếc đến nay, sức khỏe của ông ấy giảm sút trầm trọng, người thì gầy đi trông thấy. Nếu như ông ấy phải ngồi tù thì gia đình không biết phải sống làm sao nữa”, vừa nói, bà Phương lại đưa tay gạt nước mắt.

Tuy nhiên sau khi xem xét các tình tiết vụ án, đánh giá hoàn cảnh khách quan, chủ quan dẫn đến vụ án và các tình tiết giảm nhẹ khác, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo có hoàn cảnh éo le này mức án 6 tháng cải tạo không giam giữ, đồng thời tịch thu chiếc xích lô cùng toàn bộ các tấm tôn trên chiếc xích lô gây ra vụ tai nạn.

H.Duy - H.Châu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này