E nó phản cảm lắm!

09:21 | 09/03/2017
Cái cô vợ chàng MC T.T đến là khéo nịnh. Gớm, bác dạo này lại quan tâm đến cả giới sô bít. Chả phải quan tâm mà tớ vô tình đọc báo thấy cái tít cô này nói đại loại: Ở VN cô mới biết có ngày 8/3.
e no phan cam lam Nỗi niềm của nữ cầu thủ ngày 8/3
e no phan cam lam Phim truyền hình tôn vinh phái đẹp đồng loạt lên sóng nhân dịp 8/3

- Vậy thì khéo nịnh thật. 8/3 là ngày Phụ nữ quốc tế, đâu phải chỉ có ở VN.

- Nhưng từ cái khéo nịnh này, tớ cứ nghĩ…

- Bác lại trăn trở làm gì cho thêm tiền đình.

- Từ câu nịnh này rõ là cái ngày 8/3 ở ta phải rầm rộ thế nào chứ.

e no phan cam lam

- Thì bây giờ là thời mở cửa, điều kiện kinh tế phát triển, lại là dịp để tôn vinh phụ nữ, có rầm rộ cũng đáng lắm chứ bác.

- Điều này, chú chả phải dạy tớ. Tớ là người nể phục nhất phụ nữ. Chú thấy có ở đâu có cái danh hiệu “Giỏi việc nước, giỏi việc nhà” như ở ta không?

-Em tuy hiểu ít dưng cũng thấy, bất kỳ giai đoạn nào, thời chiến hay thời bình, phụ nữ của ta đều xứng với danh hiệu này. Thử hỏi không có “cái nửa thế giới”, cánh nam giới chúng ta phỏng làm được gì?

-Tớ cũng nghĩ thế, nhưng quay lại chuyện rầm rộ, e cũng thấy có phần “chệch hướng”.

-Bác định nói đến chuyện “thương mại tình cảm” chứ gì?

-Đúng thế. Tớ nhắc lại nhé, việc tặng quà, tặng hoa cho chị em trong ngày này là một nét văn hóa rất đẹp, song nếu quá mức lại thành vấn đề.

-Em đồng ý với bác quan điểm này. Nhiều khi người ta cân đo tình cảm sâu hay nông, tỷ lệ với giá trị tiền của món quà, bông hoa được tặng.

-Bởi thế cánh báo chí các chú mới có những cái tít giật đùng đùng: “Đại gia ga lăng chi 100 triệu mua hoa hồng dát vàng tặng bạn gái”.

-Trăm triệu mua hoa ăn thua gì bác, còn cả ô tô, nhẫn kim cương bạc tỉ nữa ấy chứ.

-Đấy là tớ tỉ dụ thế, chứ thiên hạ thiếu gì kẻ lắm tiền. Báo chí cũng đang rùm beng chuyện một hót gơn được đề bạt thần tốc, sở hữu nhiều biệt thự, xe sang đấy thôi. Chắc cũng là quà 8/3 chăng?

-Thế hóa ra cái ngày tôn vinh phụ nữ này, theo bác nó kéo theo ối hệ lụy nhỉ.

-Chú nói thế không chuẩn. Tớ nhắc lại bản thân ngày này là một ngày đầy ý nghĩa không thể phủ nhận được, còn hệ lụy hay không là do cách ứng xử của người tặng và người nhận thôi.

-Ở một khía cạnh khác em lại muốn bàn với bác…

-Chú chưa nói, tớ đã biết chú định nói gì rồi. Chú lại băn khoăn chuyện còn nhiều phụ nữ không biết có 8/3 như cái cô vợ MC chứ gì.

-Bác cứ đi dép tông trong bụng em vậy.

-Thì tớ đọc báo chú, thấy cái tít: “Những người không có 8/3”, đó thôi.

-Đúng thế bác ạ. Cái tính em nó lại hay cả nghĩ và so sánh. Bên phố phường tráng lệ, bên những bó hoa tiền triệu, những món hàng hiệu… còn bao nhiêu phụ nữ đang tối mặt tối mũi bươn chải kiếm ăn từng bữa. Với họ chỉ một bông hoa rẻ tiền cũng là xa xỉ…

-Còn biết bao nhiêu công nhân lao động đang tăng ca, giãn giờ, đến một giờ nghỉ ngơi trong cái ngày của mình cũng chẳng có, nói chi đến được nhận quà.

-Bác cũng băn khoăn như em còn gì?

-Thì tớ đọc báo của chú, tớ biết mà. Chính vì vậy, theo tớ cái tuyên truyền là phải phản ánh nhiều mặt, chứ cứ khoe mấy ông đại gia với hoa quà bạc tỷ tặng “chân dài”, e nó phản cảm lắm!

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này