Hành trình của niềm tin

22:02 | 08/03/2017
Đó là tiêu đề triển lãm của 5 tác giả trẻ ở Thủ đô được tổ chức tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 9-16/3/2017. Dù cách biểu đạt trong các tác phẩm của họ riêng biệt, nhưng lại có chung “chỗ dựa” là niềm tin.
hanh trinh cua niem tin Đặc cách “Bông hoa đỏ” vào làm việc
hanh trinh cua niem tin Hành trình gian nan “săn tìm” vắc xin HIV
hanh trinh cua niem tin
Tác phẩm của Nguyễn Đoan Ninh.

“Hành trình của niềm tin” trưng bày 30 bức tranh và 3 tác phẩm điêu khắc, đều được thể hiện bởi chất liệu giấy dó và hoàn thành ở cuối năm 2016 của nhóm 5 tác giả, gồm: Nhà điêu khắc Trần Thức và các họa sĩ: Nguyễn Đoan Ninh, Trịnh Vũ Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu, Đặng Anh Việt.

Điều đặc biệt thú vị là, trong khi cả 4 họa sĩ đều vẽ, với đa dạng chất liệu (mực tàu, màu nước, sơn dầu, acrylic), trên giấy dó khổ lớn, 70 x 140cm, thì nghệ sĩ điêu khắc chỉ sử dụng giấy dó cho công đoạn cuối với sáng tác của anh.

Trịnh Vũ Hiếu vừa vẽ tranh, chụp ảnh, vừa làm gốm và ở năm 2015, đã có triển lãm cá nhân “Gốm hoa nâu” tại Hà Nội. Anh là chủ nhân ý tưởng và trực tiếp tổ chức Vietnam Photo Fair - Hội chợ nhiếp ảnh Việt Nam hằng năm, từ 2015.

Nguyễn Minh Hiếu tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, thích vẽ trừu tượng, hiện là họa sĩ phụ trách hình ảnh cho công ty đại diện một hãng sản xuất đồ gia dụng lớn của Tây Ban Nha ở Hà Nội.

Nguyễn Đoan Ninh học Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (chuyên ngành sơn mài), nhưng lại không theo đuổi chất liệu này. Anh kiếm sống bằng đủ việc, nhưng hội họa lại là một nơi riêng biệt để anh tự do thể nghiệm với nhiều chất liệu.

Đặng Anh Việt tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hoa Trung (Trung Quốc). Về nước, thường tham gia các triển lãm thư pháp, đồ họa chữ. Bộ 7 bức tranh “Vô ngôn” trong triển lãm phần nào thể hiện quan điểm của anh về niềm tin trong cuộc sống.

Trần Thức từng được một số giải cao tại các triển lãm mỹ thuật và điêu khắc toàn quốc. Năm 2014, anh được dư luận quan tâm với việc dựng lại bức tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang ngồi làm việc theo phong cách cực thực.

“Đó có thể là niềm tin vào một tôn giáo, một tín điều, một tư tưởng, thậm chí là một cá nhân nào đó, nhưng niềm tin ấy là chỗ dựa cho mỗi chúng tôi, mỗi chúng ta tiếp tục cuộc sống của mình” họa sĩ Trịnh Vũ Hiếu - đại diện cho nhóm tác giả - chia sẻ về chủ đề chung của triển lãm là niềm tin.

Lê Quang Vinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này