Khi dòng nhạc “bác học” xuống phố

09:33 | 07/03/2017
Tối 4/3, lần đầu tiên, công chúng yêu nhạc Thủ đô có dịp tận mắt thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển do Dàn nhạc Giao hưởng London trứ danh biểu diễn, tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.
khi dong nhac bac hoc xuong pho Ken kín người thưởng thức âm nhạc đỉnh cao trên phố đi bộ
khi dong nhac bac hoc xuong pho Dàn nhạc giao hưởng London trình diễn tại phố đi bộ ở Hà Nội
khi dong nhac bac hoc xuong pho Giọng nam cao người Đức Martin Lattke lưu diễn tại Hà Nội

Ken kín người thưởng thức hòa nhạc

Sân khấu biểu diễn của Dàn nhạc đặt tại sân trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Nhưng mới 19 giờ, trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và đường Đinh Tiên Hoàng – nơi đặt hai màn hình lớn truyền trực tiếp buổi biểu diễn, đã chật kín người xem. Đúng 20 giờ, Dàn nhạc giao hưởng London chính thức biểu diễn trong tiếng vỗ tay của người hâm mộ. Đặc biệt, ngay màn mở đầu, dàn nhạc đã thể hiện ca khúc “Tiến quân ca” – bài hát Quốc ca của Việt Nam khiến nhiều người lặng đi vì xúc động. Qua phần trình diễn của dàn nhạc, Quốc ca vang lên hùng tráng mà vẫn da diết. Tiếng nhạc vừa cất lên, trên màn hình lớn của chương trình cũng xuất hiện quốc kỳ của Việt Nam. Khán giả theo dõi bên trong sân khấu và ở khu vực bên ngoài trình chiếu không ai bảo ai đều đồng loạt đứng dậy để chào cờ.

khi dong nhac bac hoc xuong pho
Ken kín người thưởng thức âm nhạc đỉnh cao trên phố đi bộ.

Trong tiết trời se se lạnh của Hà Nội, tiếng nhạc giao hưởng cất lên đánh thức những tâm hồn yêu nhạc. Người ta cứ ngỡ như mình đang ngồi ở quảng trường Trafalgar của Luân Đôn tráng lệ. Từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng bộc lộ rõ sự thích thú khi lần đầu tiên được xem dàn nhạc giao hưởng đến từ nước Anh xa xôi trình diễn ngay tại hè phố. Anh Nguyễn Xuân Dũng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã có dịp đi nhiều nơi trên thế giới và được thưởng thức nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Nhưng khi được xem trực tiếp Dàn nhạc giao hưởng Lodon trình diễn ngay tại phố đi bộ cho tôi cảm giác mãn nhãn xen lẫn xúc động. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi và mỗi người dân Thủ đô”. Chương trình cũng thu hút nhiều bạn trẻ đam mê âm nhạc.

Chương trình kéo dài một tiếng rưỡi với những tác phẩm kinh điển như “Festive Orverture” của Shostakovitch, trích đoạn “Four Sea Interude” của Benjamin Britten và “Giao hưởng số 2” của Rachmaninov. Ngoài những tiết mục chính nêu trên, các nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng London còn biểu diễn thêm trích đoạn vở “Kẹp hạt dẻ” và đoạn nhạc phim “Star World” như một món quà dành tặng người dân Thủ đô. Hơn 90 thành viên dàn nhạc là các nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đã chơi dưới sự điều khiển của nhạc trưởng 27 tuổi người Đức Niklas Benjamin Hoffman. Anh từng vượt trên 200 nhạc trưởng trẻ ưu tú khắp châu Âu để giành ngôi quán quân lần thứ 14 cuộc thi Donatell Flick LSO tháng 11 năm ngoái. Khi nhạc trưởng người Đức bước ra sân khấu, khán giả ồ lên bất ngờ khi thấy anh quá trẻ mà đã chỉ huy cả dàn nhạc trăm người. Niklas chia sẻ anh đã rất hồi hộp khi tham gia đêm nhạc tại Hà Nội. Trong những ngày qua, nhạc trưởng 9X dành phần lớn thời gian để luyện tập. “Tôi chỉ dám dành ra một tiếng để ngủ, nghỉ ngơi rồi lại thức dậy để chăm lo cho các tiết mục”, anh kể. Ban đầu, vị trí này được dành cho một nữ nhạc trưởng người Hong Kong - Elim Chan.

Khi nghệ thuật đỉnh cao đến với đại chúng

Ở Việt Nam, mọi người thường nghĩ rằng nhạc cổ điển nói chung và nhạc giao hưởng nói riêng là cái gì đó rất xa vời và trang trọng, chỉ biểu diễn chủ yếu ở trong nhà hát hay khán phòng kín. Vì thế, nhiều người, nhất là các bạn trẻ rất tò mò, hào hứng khi được xem loại nhạc bác học ấy được đưa ra phố sẽ như thế nào...

“Tuy là sinh viên âm nhạc nhưng bản thân em cũng ít khi được chứng kiến tận mắt dàn nhạc giao hưởng khổng lồ như vậy. Vì thế, chúng em rất khát khao được thưởng thức những buổi biểu diễn “sống” và cho đây là cơ hội lớn để những bạn trẻ đam mê thể loại nhạc cổ điển như em học hỏi, trau dồi thêm kiến thức” – Nguyễn Hồng Trang (sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia) cho biết.

Trong tiết trời se se lạnh của Hà Nội, tiếng nhạc giao hưởng cất lên đánh thức những tâm hồn yêu nhạc. Người ta cứ ngỡ như mình đang ngồi ở quảng trường Trafalgar của Luân Đôn tráng lệ.

Chương trình đã thực sự là nét đẹp văn hóa của con phố đi bộ, khi dòng nhạc “bác học” đến gần với đông đảo khán giả. Một nhạc sĩ chia sẻ, việc đưa các tác phẩm kinh điển này đến với đông đảo công chúng là một trong những việc làm cần thiết nhất để âm nhạc bác học đến với số đông và thôi thúc công chúng quan tâm nhiều hơn đến nhạc cổ điển.

Được biết, đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật do Hãng hàng không Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Nhạc sĩ Quốc Trung, đại diện công ty Thanh Việt - đơn vị phối hợp thực hiện đêm nhạc chia sẻ: “Bên cạnh việc làm sao tối đa số lượng khán giả có thể tiếp cận được nghe, được nhìn và được trải nghiệm với không gian nghệ thuật đẳng cấp thế giới này thì cũng cần qua nó để thế giới biết tới Hà Nội, biết Việt Nam chúng ta nhiều hơn. Dùng một dàn nhạc giao hưởng danh tiếng bậc nhất thế giới để làm kênh dẫn để người dân Việt Nam có cơ hội tiếp cận với nghệ thuật thế giới và ngược lại chính là mục đích buổi hoà nhạc”.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này