Đại chiến Đức - Tây Ban Nha ở vòng 2 Champions League:

Bất ngờ, hấp dẫn và kịch tính

14:48 | 30/09/2016
Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League vừa qua, 2 gã khổng lồ thành Madrid và Barcelona đã mang đến người hâm mộ những trận cầu đấy hấp dẫn và kịch tính đến tận phút cuối. Và người Đức vẫn còn đó nỗi ám ảnh trên đất Tây Ban Nha.
tin nhap 20160930142120 Vòng bảng UEFA Champions League: Nhọc nhằn đại gia
tin nhap 20160930142120 Leicester tiếp tục “bay cao” ở Champions League
tin nhap 20160930142120 Kết quả Champions League: Real mất điểm phút cuối
tin nhap 20160930142120 Ác mộng màu vàng

Rượt đuổi kịch tính, hấp dẫn

Sau 2 trận hòa liên tiếp ở La Liga, nhà ĐKVĐ Champion League Real Madrid (R.M) đã thể hiện quyết tâm đánh bại đương kim Á quân nước Đức Dortmund ngay trên sân Signal Iduna Park. Ngay đầu trận, HLV Zinedine Zidane tung ra đội hình thiên về tấn công, ngoài bộ ba B-B-C ở phía trên, còn có mũi nhọn James Rodriguez hỗ trợ phía sau, cạnh Toni Kroos và Luka Modric.

Ở những phút đầu trận đấu, R.M đã phải chống đỡ khá vất vả những pha lên bóng nhanh và tốc độ của các cầu thủ Dortmund. Tuy nhiên, “Kền kền trắng”đã có bàn thắng mở tỉ số từ một pha phản công mẫu mực, Ronaldo lập công sau khi nhận bóng từ cú đánh gót tinh tế của Gareth Bale. Cuối hiệp 1, Aubameyang đã gỡ hòa 1-1 cho Dortmund và sang hiệp 2, Varane đã giúp R.M khôi phục thế dẫn bàn.

tin nhap 20160930142120
Tây Ban Nha bất bại trước người Đức ở vòng 2 Champion League.

Những phút sau, đó thủ thành Keylor Navas là người chơi hay nhất bên phía R.M khi có nhiều pha cứu thua suất sắc. Tưởng như chiến thắng đã đến với đội bóng thành Madrid thì đến phút 87, Dortmund có bàn thắng gỡ hòa 2-2 từ cú sút trái phá của Schuerrle, đồng thời khép lại cuộc rượt đuổi kịch tính này. Sau lượt trận thứ 2, cả R.M và Dortmund đều dẫn đầu bảng F với 4 điểm.

Chưa vượt qua được nỗi ám ảnh

Ở trận bán kết Champions League mùa trước, “Hùm xám” với sự quyết tâm trong mùa cuối của Pep Guardiola đã phải ôm hận trên đất Tây Ban Nha. Với quyết tâm phục hận, HLV Carlo Ancelotti đã tung ra một đội hình già nua nhất của Bayern tại Champions League trong vòng 11 năm trở lại đây (có độ tuổi trung bình tới 29 tuổi 102 ngày). Đội hình “lên lão” này đã thực sự gặp khó khăn trước lối chơi mạnh mẽ và khoa học của Atletico.

Với lối chơi áp sát, các cầu thủ Atletico đã khiến đội khách gặp khó thi triển lối chơi. Với sự sắc bén trong tấn công, Atletico đã khai thông thế bế tắc ở phút 35 nhờ pha lập công của Carrasco. Cả trận, Bayern đã tạo được một cơ hội ngon ăn nhất ở phút 77, nhưng tiếc rằng, cú lắc đầu của Lewandowski lại đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Đến phút 83, Atletico có cơ hội nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 trên chấm 11m, thế nhưng Griezmann đã không thể thực hiện thành công.

Atletico Madrid vẫn cho thấy họ thực sự là khắc tinh với Bayern Munich cũng như HLV Ancelotti. Với chiến thắng này, Atletico đang chiếm ngôi đầu bảng D, đồng thời lộ ra điểm yếu ở khả năng sút phạt đền: Trong 4 trận gần nhất trên đấu trường Champions League, Atletico được hưởng 3 quả 11m, nhưng đều không thành công.

Không Messi, Barca thắng nhọc

Vắng Messi vì chấn thương, Barcelona đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trên sân khách. Với lực lượng vượt trội, Barca đã nhanh kiểm soát thế trận và dồn ép Borussia Monchengladbach. Lần lượt Iniesta, Luis Suarez tung ra những pha dứt điểm khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo.

Nhưng chỉ một phút lơ là của hàng thủ, mành lưới Ter Stegen đã bị rung lên sau cú đệm bóng cận thành dễ dàng của Thorgan Hazard, 1-0 nghiêng về đội bóng nước Đức. Phía Barca đã chơi bừng tỉnh ở hiệp 2 và liên tiếp có 2 bàn thắng của Arda Turan, Pique để lội ngược dòng thành công. Dù sự thiếu vắng của Messi đã khiến hàng công của Barcelona thiếu sự sắc sảo, nhưng HLV Enrique vẫn hài lòng với chiến thắng 2-1 đầy vất vả của Barca trên đất Đức. Nhờ chiến thắng này, thầy trò Luis Enrique đang chiếm ngôi đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận.

Kết quả một số trận đấu ở vòng 2 Champion League:
Borussia Dortmund 2 - 2 Real Madrid
Atletico Madrid 1 - 0 Bayern Munich
Celtic 3 - 3 Manchester City
Arsenal 2 - 0 Basel
Leicester City 1 - 0 Porto
Monchengladbach 1 - 2 Barcelona.

Thành Trung

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này