Quảng Bình: Người đi tìm kho vàng của vua Hàm Nghi chết trên núi Mã Cú

01:49 | 07/10/2013
LĐTĐ -Xác của ông Công được một người dân phát hiện vào khoảng 7 giờ ngày 6/10 tại lán ở của ông nằm trên núi Mã Cú, trong tình trạng đang phân hủy.

Tin từ UBND xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) chiều 6/10 cho biết, người đi tìm kho vàng của vua Hàm Nghi suốt 30 năm nay - ông Nguyễn Hồng Công - đã chết trong lán trên núi Mã Cú, thôn Đăng Hóa, xã Hóa Sơn.

Xác của ông Công được một người dân phát hiện vào khoảng 7 giờ ngày 6/10 tại lán ở của ông nằm trên núi Mã Cú, trong tình trạng đang phân hủy.

Được biết, ông Nguyễn Hồng Công (SN 1952) vào xã Hóa Sơn đào vàng hơn 30 năm nay với hy vọng tìm thấy kho vàng của vua Hàm Nghi. Qua hàng chục năm tìm kiếm, ông Công đã tiêu tốn hàng tỉ đồng và ông cũng đã nhiều lần tuyên bố tìm thấy kho báu nhưng tất cả đều là con số 0.

Núi Mã Cú - nơi ông Công đào vàng, tìm kho báu hơn 30 năm

Núi Mã Cú - nơi ông Công đào vàng, tìm kho báu hơn 30 năm nay

Người dân địa phương cho biết, ông Công quê ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; hiện gia đình ông sống ở TP Hồ Chí Minh. Cái chết của ông được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn Dân trí

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này