Theo những người dân sống tại khu vực ngã tư phố Keo thì hơn một nay họ phải sống trong cảnh khổ sở Ngày mưa thì lầy lội còn ngày nắng thì bụi bay mù mịt không nhìn thấy mặt người và cùng từ đó đoạn đường chỉ gần 1km này được gọi là con đường "đau khổ".
Mỗi ngày hàng nghìn chuyến xe quá né trạm cân Phù Đồng đi qua đường 181 |
Tuyến đường 181 được nối giữa giữa Thuận Thành thuộc Bắc Ninh và Lệ Chi thuộc Hà Nội Chưa đầy 30 phút có mặt trên tuyến đường này, phóng viên Báo Lao Động Thủ đô đã ghi nhận có cả trăm chiếc xe container, xe tải đi qua đoạn đường này. Đặc biệt, khi phóng viên đang thực hiện ghi nhận sự xuống cấp của con đường, một đối tượng bặm trợn ra hỏi quay chụp để làm gì và sau đó liền gọi điện thông báo cho một ai đó về biển số xe, mầu sơn và đặc điểm của phóng viên.
Ổ gà sâu như ao giữa đường 181 |
Người dân ở đây mong muốn các cấp chính quyền sớm vào cuộc chấm dứt tình trạng xe né trạm cân đi vào con đường này và con đường sẽ sớm được cải tạo để đảm bảo ATGT cũng như cuộc sống của người dân được ổn định.
Một số hình ảnh xe quá tải đi qua đường 181
Trang Khanh
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/ne-tram-can-phu-dong-xe-qua-tai-pha-nat-duong-181-39771.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này