Giọng đọc “vàng” của “Đọc truyện đêm khuya”

09:57 | 21/06/2016
Nhắc đến Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Kim Cúc, hẳn không ít người sẽ lại nhớ về những ký ức một thời ngồi ôm chiếc đài radio, lắng nghe giọng đọc ấm áp, đầy cảm xúc của bà qua chương trình  “Đọc truyện đêm khuya”. Giọng đọc ấy như một “thương hiệu” không thể trộn lẫn, trở nên thân thuộc với biết bao thính giả, đặc biệt là những thế hệ sống ở thời bao cấp.
tin nhap 20160621094135 Chí Trung, Vân Dung tiết lộ “sự thật” cưỡi cá lên chầu trời
tin nhap 20160621094135 Ngập tràn cảm xúc trong "Cánh đồng tình yêu"
tin nhap 20160621094135 479 nghệ sĩ được tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Trò chuyện với NSƯT Kim Cúc, tôi vẫn cảm nhận được sự vẹn nguyên giọng đọc “vàng” của người đàn bà “đọc truyện đêm khuya”, dù năm nay bà đã ngoài tuổi 70. NSƯT Kim Cúc chia sẻ, bà đến với nghề phát thanh viên như một sự tình cờ, mà cũng như là một định mệnh. Năm 1967, NSƯT Kim Cúc từ Đoàn văn công Quân khu 3 được gọi đi đọc hộ tin chiến thắng cho quân đội trên phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngờ đâu rằng, việc cái tin chỉ dài chừng 1 phút ấy đã khiến ước mơ từ thuở nhỏ của bà thành sự thật. 

Ngay sau đó, bà được điều chuyển về Cục Địch vận của Tổng cục Chính trị - Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ đó, NSƯT Kim Cúc chính thức trở thành phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam và bắt đầu “Đọc truyện đêm khuya” từ năm 1968 cùng các phát thanh viên kỳ cựu của đài. Trong thời gian đó, song song với công việc tại đài, bà còn tranh thủ đi học thêm đại học tại chức và học thêm ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung. Bà bảo, học không phải để lấy bằng, mà để biết phát âm đúng được những ngôn ngữ nước ngoài.

Trong suốt 40 năm gắn bó với nghề, NSƯT Kim Cúc đã đọc và chia sẻ hàng ngàn câu truyện với thính giả. Dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của bà chính là đọc bản tin chiến thắng ngày 30.4.1975. Bà bổi hồi kể lại: “Đến tận khi cầm tờ bản tin trên tay, tôi mới biết đó là tin giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi hồi hộp khi ngồi xuống chiếc ghế đọc thẳng, phát trực tiếp lên sóng phát thanh, trước mặt là dòng chữ “hàng triệu người đang nghe ta”. Lúc đó, tôi và đồng nghiệp chỉ biết động viên nhau kìm nén cảm xúc, kẻo có thể ảnh hưởng đến dây thanh đới và như vậy, tin chiến thắng sẽ không được đọc trọn vẹn. Và điều quan trọng nhất, phải đọc để truyền tải được sự hào hùng của chiến thắng, sự hào sảng và tâm thế của người chiến thắng”.

tin nhap 20160621094135
Nghệ sỹ ưu tú Kim Cúc .

Ngoài bản tin chiến thắng lịch sử ấy, bà cũng rất ấn tượng với những bản tin đọc cho phía ngụy quyền Sài Gòn. Để có thể đọc chạm đến tâm can, tình cảm của “những người bên kia”, bà đã phải nhiều lần tiếp xúc với các tù binh để tìm hiểu về họ. Bởi mục đích tối thượng là truyền tải thông tin và cảm xúc vào những bản tin của mình đọc, để những bản tin ấy “bắn thẳng vào trái tim” những người lính bên kia. Nhiều người trong số họ đã từng tâm sự với bà rằng, mỗi khi nghe những gì bà đọc qua radio, họ đều muốn buông súng quay về. 

Hơn 40 năm gắn bó với chương trình “Đọc truyện đêm khuya”, NSƯT Kim Cúc vẫn lưu giữ rất nhiều bức thư của thính giả thể hiện tình cảm, sự yêu mến tới bà. Đó là những báu vật, là động lực để bà vượt qua bao thăng trầm, buồn vui trong cuộc sống. 

Bà chia sẻ kỷ niệm về bức thư mà nhà văn Văn Tùng gửi cho bà. Trong thư, nhà văn có viết: “Tôi không biết năm nay chị bao nhiêu tuổi, nhưng cho phép tôi gọi chị bằng cô. Cô Cúc ơi, truyện tôi viết ra, tôi đưa cho mọi người xung quanh đọc, họ đều nhận xét truyện của tôi chả có gì đặc biệt. Khi truyện in trên báo, tôi đọc xong cũng thấy nó chả ra cái gì cả. Vậy mà hôm qua, truyện này được phát trên đài qua giọng đọc của cô, mọi người hỏi tôi, ô, truyện này mới viết à? Hay thế. Tôi cảm ơn cô. Cô là người thứ hai đã giúp truyện của tôi sống lại". Bức thư đó đã khiến bà vô cùng hạnh phúc và được đồng nghiệp đề xuất cho bà thêm một bậc lương.

Trời phú cho bà giọng đọc “vàng”, nhưng thời bao cấp, ngày nào bà cũng không quên rèn luyện và nghiên cứu tại thư viện. Đối với “Đọc truyện đêm khuya”, điều đầu tiên là phải nắm được hồn cốt của truyện, rồi sau đó biến cái hồn cốt của một tác phẩm văn học bằng chữ trở thành hồn cốt cốt của âm thanh. Sự khổ luyện ấy chính là bí quyết để bà có giọng dẫn trở thành thương hiệu, nắm giữ trái tim khán giả lâu bền với “Đọc truyện đêm khuya”.

Giờ đây, sau bấy nhiêu năm dành trọn tình yêu, tâm huyết cho làn sóng phát thanh, NSƯT Kim Cúc tâm sự, đã đến lúc bà cần dành nhiều thời gian hơn cho mình và cho gia đình. Nhưng bà không thể giấu nổi cảm xúc thấy nhớ công việc và nhớ khán giả khi phải rời xa chương trình đã gắn bó với mình trong suốt thời gian dài. Bà vẫn mong có một dịp nào đó lại được đọc truyện đêm khuya cho khán giả nghe. Bà dí dỏm ví von: “Lúc đó, tôi sẽ như con cá được thả về nước”.

Lưu Nhi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này