Văn minh ở đâu?

11:45 | 16/06/2016
Sáng nào cũng thế, những vị khách ruột của các quán cà phê trên phố Triệu Việt Vương đều quá quen thuộc với tiếng còi pim pim, tiếng loa cầm tay lè nhè của đội quân công an phường đi làm nhiệm vụ trật tự đô thị.
van minh o dau Khu phố văn minh “gốm sứ”
van minh o dau Thanh Trì tổng kết năm Trật tự và văn minh đô thị 2015

Xe chạy vài vòng, đi đến đâu, các quán gọi nhau dẹp đồ đến đó như kiểu “cuốn chiếu”. Mấy nhân viên bưng bê vội vàng chạy ra ghé mông ngồi lên những chiếc xe của khách để dưới lòng đường coi như xe của mình đang tạm đỗ.

van minh o dau
Ảnh minh họa.

Anh thanh niên là khách quen quán đầu phố thấy bà chủ lững lờ sốt ruột hỏi: “Chị có thu đồ không nó phạt cho bây giờ?”. Chị chủ quán kiên quyết: “Chúng nó không dám thu đâu. Mà cho chúng nó thu, tí mất công lên phường lấy về là xong”.

Mà đúng thật, mặc cho anh công an cầm loa chĩa về quán chị này yêu cầu dẹp đồ đúng quy định, nhưng chị ta vẫn ra vẻ lơ đãng, lấy chân gẩy chiếc ghế trống lui vào trong chút xíu coi như có hành động. Khoảng một phút, xe lượn đi, bàn ghế đồ đạc lại ùa ra.

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt lỗi dừng, đỗ xe máy trên vỉa hè, buôn bán không đúng nơi quy định bị phạt tiền vài trăm nghìn đồng. Nhưng thành phố Hà Nội hiện có 99% số gia đình mặt phố cho thuê hoặc kinh doanh hàng quán, trong khi bãi đỗ xe không phải phố nào cũng có. Vậy xe không để trên vỉa hè thì biết để ở đâu? Đã thế, nhiều nơi bán hàng, kê bảng quảng cáo, bàn ghế tùm lum lên vỉa hè. Vậy là, đậu chiếc xe là trọn vẹn vỉa hè.

Cấm không hiệu quả, nên chính quyền kẻ vạch cho đậu một hàng xe. Nhưng không phải vỉa hè nào cũng đủ rộng để kẻ vạch. Người đi bộ đành đánh võng xuống lòng đường đi kiểu hình “sin”, cứ đi vài bước trên hè lại dăm bước xuống đường. Còn nếu vỉa hè là bãi giữ xe thì cứ lòng đường mà tiến, khỏi cần lên lề xuống đường nữa.

Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp Hà Nội chọn là “Năm Văn minh đô thị”. Chủ trương của Thành phố thì khỏi bàn, mong muốn chính quyền và nhân dân cùng chung tay xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, sạch đẹp và hiện đại hơn. Nhưng triển khai như thế nào và đi đến đâu mới là điều đáng nói. Nếu cách làm không thực chất, có lẽ sẽ còn năm thứ 4, thứ 5 và còn nữa, không biết văn minh ở đâu?

Phương Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này