Người nâng đỡ những linh hồn sa ngã

10:39 | 10/06/2016
Đến nay, người dân tại khu dân cư số 2 phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) đã quen với cái dáng đi tất bật của bà Trần Thị Ngọc Xuyến - Chi hội trưởng Chữ thập đỏ. Đã 21 năm làm công tác nhân đạo, bà Xuyến đã  ghi dấu ấn đẹp đẽ trong lòng người dân nơi đây.
nguoi nang do nhung linh hon sa nga Hạnh phúc khi vượt lên nỗi đau
nguoi nang do nhung linh hon sa nga Cùng hỗ trợ nhau thoát nghèo

Bà Trần Thị Ngọc Xuyến sinh năm 1952. Thời chiến, bà làm y tá quân đội rồi định cư ở Lạng Sơn. Đến năm 1980, bà làm cán bộ tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Trong suốt 21 năm, bà Xuyến tham gia công tác từ thiện trên toàn quốc. Gần đây, tuổi già sức yếu, bà chỉ có thể tham gia được những chuyến thiện nguyện trong Thành phố.

Cứ thứ Ba hằng tuần, bà Xuyến lại cùng các thành viên trong đội Cháo Tử tế tổ chức nấu cháo tại số nhà 112 Phúc Xá, chở đến Bệnh viện K chia cho bệnh nhân ung thư. Mỗi tuần, hơn 200 bệnh nhân nhận được những bát cháo thơm và đủ chất dinh dưỡng từ những bàn tay thiện nguyện.

nguoi nang do nhung linh hon sa nga
Bà Trần Thị Ngọc Xuyến

Vào các dịp lễ tết, bà Xuyến đi quyên góp gạo, thịt, rau để khi Tết đến, có đủ 4 tạ gạo chia cho người nghèo và có cái bánh chưng mang đến từng gia đình neo đơn.

Căn nhà bà Xuyến đang sống rất đơn sơ, chỉ rộng vài mét vuông trong hẻm nhỏ ở phường Phúc Xá, nhưng với số tiền lương hưu ít ỏi, bà vẫn tự nguyện nuôi 2 cháu Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Thị Hương - một người bị tâm thần, một người bị liệt. Ngoài ra, bà còn chăm sóc bà Nguyễn Thị Minh bị ung thư, cô đơn cho đến khi bà Minh mất vào năm ngoái.

Những việc làm thiện nguyện bà Xuyến tham gia rất nhiều, nhưng có một việc mà không phải ai cũng làm được. Vào những năm trước, khu Phúc Xá được người dân gọi là “xóm bãi”, là nơi cư ngụ của dân tứ xứ, chủ yếu là những người nghèo. Tại đây, “dân nghiện” nhiều, những người chết vì nghiện cũng không ít.

Nhưng khi họ chết, chẳng mấy ai dám nhúng tay vào vì sợ lây HIV/AIDS. Theo quan niệm của bà Xuyến, thì khi chết đi, con người ta trở về với tính thiện, cũng là một linh hồn cần được cưu mang, ân xá. Đa số người nghiện đều chết vì nhiễm AIDS, nhưng bà Xuyến vẫn đến để tắm rửa, khâm liệm cho họ. Dần dần, cứ có người nghiện mất là người ta lại gọi bà Xuyến đến.

Ở tổ dân cư số 7 có cháu Dũng bị nhiễm HIV, mẹ đi tù, nhà nghèo, lúc mất không có tiền mai táng. Khi bà Xuyến đến thì cả nhà chỉ còn 95.000 đồng. Bà Xuyến đã tắm rửa khâm liệm cho Dũng, rồi cùng tổ trưởng dân phố đi vận động quên góp được hơn 5 triệu đồng để làm đám tang cho Dũng.

Người dân nơi đây gọi bà Xuyến là người nâng đỡ những linh hồn sa ngã, bởi họ tin rằng, sau khi rời bỏ trần thế, những người chết vì ma túy sẽ có một linh hồn sạch sẽ, sớm siêu thoát.

Cũng trong suốt 21 năm qua, bà Xuyến cầm kim tiêm và túi thuốc đi khắp thôn cùng ngõ hẻm để điều trị cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Thuốc tự tay bà mua, kim tiêm tự tay bà cầm, để giúp những người bệnh neo đơn bớt đi những nỗi đau về thể xác.

Năm 2012, 2013 bà Xuyến được Hội Chữ thập đỏ TP.Hà Nội khen tặng vì thành tích xuất sắc trong phong trào chữ thập đỏ. Năm 2014, bà được Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Hà Nội khen tặng thành tích xuất sắc trong việc triển khai mô hình “Chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng” trong 4 năm liền.  Năm 2015, bà được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khen tặng về thành tích trong công tác phụ nữ tiêu biểu trong suốt 10 năm…

Phần lớn tường căn nhà nhỏ của bà Xuyến được dành treo các bằng khen, giấy khen ghi tên bà trong công tác thiện nguyện. Bà tâm sự, những tấm bằng khen này bà treo không phải để khoe, mà để khi nhìn vào đó, bà thấy có thêm động lực để tiếp tục bước đến với những số phận khốn khó đang cần bà.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này