ƯỚC GÌ HÔM ẤY TRỜI MƯA
Cỏ mềm ru bước chân ngoan
Em còn vương chút đa đoan dặm đời
Gió vờn lạc khúc chơi vơi
Cô đơn riêng một khoảng trời yêu xưa
Gót hồng bối rối hương mưa
Giọt tình đã cạn nhưng chưa khô dòng
Rồi ra ngày tháng ăn đong
Bao giờ trở lại thác lòng trào dâng
Một vùng trời cũ bâng khuâng
Bước em dẫm phải vết dòng thời gian
Yên nào đôi cánh môi ngoan
Đời sao lắm nỗi lo toan muộn phiền
Mơ về một phút bình yên
Đâu rồi em của ngoan hiền ngày xưa
Ước gì chiều ấy trời mưa
Ướt em ướt cả điều chưa ...thành lời
Hà Nội 10.4.2016, Nga Nga
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/uoc-gi-hom-ay-troi-mua-35720.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này