Lời hứa đẹp

09:17 | 08/04/2016
Hôm rồi tớ thấy cái xử phạt đối với học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông ở Đà Nẵng thật đáng học tập. Thì có gì ngoài chuyện xử nghiêm để răn đe. Chú nói vậy là chưa hiểu chuyện rồi. Đành rằng là phạt, nhưng cái phạt đi vào lòng người vẫn thấm hơn.
loi hua dep Tin... tức mình
loi hua dep Hãy thức tỉnh lương tri!

- Vậy cái thấm lòng người mà bác nói là thế nào?

- Đối với học sinh vi phạm, thay vì phạt tiền, CSGT Đà Nẵng giải thích rồi yêu cầu học sinh vi phạm viết trăm lần: “Tôi không đi ngược chiều”.

- Vào lòng người, nhưng không đánh vào kinh tế, liệu có hiệu quả không bác?

- Có phải chuyện gì đánh vào kinh tế cũng giải quyết được đâu. Đấy, bao nhiêu vi phạm trên mọi lĩnh vực, đều có phạt tiền cả mà có giảm đâu.

-Đấy là mức phạt chưa tương xứng thôi, ví như trốn đóng BHXH thu lợi hàng trăm triệu mà chỉ phạt vài triệu thì dại gì không trốn.

-Đành là thế, nhưng tớ thấy cách xử phạt học sinh vi phạm Luật Giao thông như Đà Nẵng rất nhân văn. Chả thế mà vừa áp dụng đã nhận được sự đồng tình của hầu hết cư dân. Tất cả học sinh được phỏng vấn đều cho rằng với cách phạt này, các em sẽ nhớ đời và cảm thấy rất dễ chịu.

-Vậy cái tin đồn về “khoán phạt”? Nếu đúng vậy thì phạt thế này sao đủ chỉ tiêu?

-“Khoán phạt” ở đâu chứ, ở Đà Nẵng đâu có chuyện đó. Chả thế Đà Nẵng mới được coi là thành phố đi đầu trong cải cách hành chính.

-Bác nói chuyện cải cách hành chính thì em chịu ngay. Chẳng cứ bây giờ, nhiều năm nay Đà Nẵng vẫn luôn được coi là ít có chuyện hành dân.

-Chứng minh cho điều chú nói là mới đây, Đà Nẵng vừa thiết lập hẳn một tổng đài dùng làm đường dây nóng. Bởi đối với máy riêng biệt, nhiều phản ánh không gọi một lúc được và không ghi lại được nội dung phản ánh.

-Rõ là vậy rồi, thế nên mới có chuyện “dây nóng” thành “dây nguội”.

-Vậy là Đà Nẵng lại thêm một đột phá, một đột phá rất quan trọng. Khi mọi bức xúc của dân, mọi sách nhiễu của nhân viên công quyền được phản ánh đầy đủ đến lãnh đạo thì chắc chắn sẽ không còn chuyện “hành là chính”.

-Lý thuyết là vậy, nhưng còn phải xem cách giải quyết thế nào, quyết liệt hay không, có “sợ vỡ bình”…thì mới biết được.

-Tớ tin một khi đã thiết lập cả tổng đài dạng như …xin nghe, rồi …xin nghe thì lãnh đạo Đà Nẵng đã ngầm gửi đến người dân một lời hứa đẹp.    

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này