Ấm tình làng xóm với tục “xin đỏ”

14:33 | 22/02/2016
Cách trung tâm thành phố Hà Nội 20 km, nằm bên dòng sông Đáy, làng An Định thuộc xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, nhiều đời nay đã lưu giữ được những phong tục cổ truyền độc đáo và hiếm lạ có từ mấy trăm năm, trong đó có tục “lấy đỏ” vào ngày 11/1 âm lịch hàng năm.
Đến làng Triều Khúc xem rước kiệu, múa trống
Chùa Hương đón 180 nghìn lượt khách ngày khai hội
Tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội

Theo các cụ cao niên trong làng, đình làng An Định thờ Đức Cao Sơn Đại Vương, một trong bốn vị thần của "Thăng Long tứ trấn”, đã có công trấn giữ phía Nam Kinh thành Thăng Long. Lễ hội dược dân làng tổ chức để tưởng nhớ đến công lao to lớn của Ngài.

Tục “lấy đỏ” thực chất là buổi lễ “giã hội” của hội làng An Định được tổ chức hàng năm diễn ra từ ngày mùng 7 Tết đến hết ngày 11 tháng Giêng. Trong thời gian diễn ra lễ hội, các hoạt động chính được tổ chức vào ngày mùng 8. Đến đêm ngày 11, các cụ có chức sắc trong làng sẽ đem toàn bộ mũ mã, hương, tiền vàng... được nhân dân và khách thập phương phúng lên đình trong dịp Tết đốt và phân phát cho mọi người.

Ấm tình làng xóm với tục “xin đỏ”

Người dân đổ xô xin lửa mang về nhà với mong muốn gặp nhiều may mắn

Khi đó người dân trong làng sẽ cầm sẵn thẻ hương, tập trung lại để đợi chia lộc Thánh, lấy đỏ đầu năm. Chỉ sau khi nghi lễ được thực hiện trong đình kết thúc, thanh niên, trai gái, già trẻ trong làng cầm hương đổ xô đến để lấy lửa mang về nhà, cắm lên bát hương thờ gia tiên. Người dân làng An Định quan niệm, lửa đình tượng trưng cho sự may mắn, nếu mang lửa về nhà hay còn gọi là “lấy đỏ” sẽ gặp nhiều may mắn, gia đình dồi dào sức khoẻ, làm ăn tốt, vui vẻ hoà thuận.

Lễ được tiến hành vào đúng 21 giờ đêm ngày 11 tháng Giêng. Chủ tế của lễ là cụ Lê Đình Lực (70 tuổi), người duy nhất được bước vào bên trong hậu cung để lấy lửa chuẩn bị tán lộc cho dân làng. Theo cụ Lực chia sẻ, đây không chỉ là lễ hội mang lại may mắn cho mọi người mà còn thể hiện sự hướng đạo trong lòng người dân Việt Nam. Ngọn lửa thể hiện cho trí tuệ của nhà Thánh để dẫn đường chỉ lối cho nhân dân làm những điều thiện, cuộc sống gia đình trong ấm ngoài êm, mang lại phước lành cho nhân loại.

Ấm tình làng xóm với tục “xin đỏ”

Niềm vui thể hiện trên nét mặt của mọi người dân trong làng khi xin được lửa

Do năm nay, ngày giã hội diễn ra vào ngày thường nên những người con xa quê không trở về để xin lửa lấy may được nên số lượng người đến dự hội cũng không đông như những năm trước. Mặc dù không nhiều người đến xin lửa, ai cũng mong muốn nhanh chóng lấy được lửa mang về nhưng người làng vẫn rất hòa thuận, nhường nhịn, lễ phép không có chuyện chen lấn, tranh giành. Lễ hóa vàng mã chỉ diễn ra trong vòng 15 phút nên những người đến sau chỉ được thắp hương trong đình làng chứ không còn lửa để xin về nhà. Vì vậy những người khác sẽ chia sẻ lửa mình lấy được cho những người chưa có. Hành động nhỏ nhưng thể hiện tình làng nghĩa xóm, ấm áp lòng người nơi quê nhà.

Mai Hương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này