Cậu cháu huyết chiến và cùng gục chết

19:06 | 05/02/2016
Hai cậu cháu nhà ở gần nhau đã cầm dao lao vào nhau quyết tử, hậu quả cả 2 đều thiệt mạng.
Trùm giang hồ đất Cảng bị đâm chết trong cuộc huyết chiến

Đến rạng sáng 5-2, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng đau lòng xảy ra tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Người dân bàng hoàng trước vụ án đau lòng ngày cận Tết
Người dân bàng hoàng trước vụ án đau lòng ngày cận Tết

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn với nhau từ lâu nên giữa ông Lương Thanh Bình (43 tuổi) và người cháu là Lê Duy Thành (33 tuổi) thường xuyên xảy ra cự cãi. Thành gọi ông Bình là cậu ruột, nhà ở gần nhau. Ông Bình bán quán tạp hóa ở mặt tiền đường.

Vào khoảng hơn 19 giờ ngày 4-2, trong lúc ông Bình đang dọn dẹp hàng hóa thì người cháu đến gây sự. Tại đây, mâu thuẫn lên cao trào, cả 2 đã cầm dao lao vào nhau ẩu đả quyết liệt.

  Một trong hai con dao tại hiện trường dính đầy máu
Một trong hai con dao tại hiện trường dính đầy máu

Theo những người dân xung quanh, do thấy một người cầm dao bầu, người còn lại cầm con dao to bản nên không ai dám vào can ngăn.

Hậu quả, cả hai cậu cháu đều bị nhiều vết đâm chém, bị thương rất nặng, gục trên vũng máu. Họ được đưa đi cấp cứu nhưng cả hai đều đã tử vong sau đó.

Con dao to bản khác tại hiện trường cũng được công an thu giữ
Con dao to bản khác tại hiện trường cũng được công an thu giữ

Cũng theo những người xung quanh, thường ngày ông Bình khá hiền lành, vợ chồng có hai con đều đang nhỏ tuổi. Còn Thành đang là giáo viên dạy kèm, công việc không ổn định.

Vụ án mạng đau lòng ngày cận Tết khiến người dân khu vực này bàng hoàng, nhiều người vây kín hiện trường trong đêm.

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này