Xuân yêu thương chia sẻ với các em bé đang nằm viện!

08:55 | 24/01/2016
Sáng qua, tại Hà Nội, Chương trình Xuân yêu thương đã khép lại với nhiều niềm vui, nụ cười viên mãn của cả người nhận và người trao. Gần 300 phần quà bao gồm bánh chưng xanh, bánh kẹo, sữa và phong bì lì xì năm mới đã được các đội viên tình nguyện của Đội cháo Từ Tế, Công ty cổ phần truyền thông báo chí Gia đình Việt Nam và nhiều nhà hảo tâm trao gửi đến các em bé đang phải nằm viện...
Ấm áp từ những tấm lòng thiện nguyện
Chương trình “Xuân yêu thương” gặp mặt gần 200 kiều bào
Vui “Xuân yêu thương”, ủng hộ trẻ em nghèo
BV Nhi TW tổ chức chương trình " Xuân yêu thương"

Chương trình Xuân yêu thương với bánh chưng xanh cho các em bé đang phải điều trị trên giường bệnh ở Hà Nội đã được triển khai qua 3 mùa Tết, kể từ năm 2014.

Xuân yêu thương chia sẻ với các em bé đang nằm viện!
Gần 300 phần quà đã được trao gửi đến các bé đang nằm viện

Chương trình Xuân yêu thương năm 2016 được phát động với thời gian rất ngắn, chưa đầy một tháng, nhưng đã nhận được sự chia sẻ, yêu thương của nhiều người, nhiều thành viên Đội cháo từ thiện tự nguyện Từ Tế- Đội chuyên phát cháo vào các ngày trong tuần tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Thủ đô, trong đó có Bệnh viện K1, K3, Nội tiết, Da Liễu, BV 103...

Xuân yêu thương chia sẻ với các em bé đang nằm viện!

Sáng qua, thứ 7 ngày 23-1-2016 tại Đình Quan Nhân ( số nhà 144 phố Quan Nhân) các thành viên của Đội cháo Từ Tế, Công ty CP truyền thông báo chí Gia đình VN đã tổ chức sân chơi gói bánh chưng xanh cho các thành viên, đặc biệt là con em của các tình nguyện viên, các thành viên rất ấn tượng.

Xuân yêu thương chia sẻ với các em bé đang nằm viện!

Không khí gói bánh, luộc bánh rất vui và ấn tượng, nhiều em bé lần đầu tiên biết thế nào là lá rong, lạt... Nhiều thành viên cũng lần đầu tiên tập gói bánh, những chiếc bánh vuông thành sắc cạnh, nhưng cũng có nhiều, rất nhiều chiếc bánh nếu gọi đúng tên là đùm bánh... Mục đích hội ngộ, chia sẻ yêu thương, đem niềm vui đến với mọi người của Ban tổ chức đã thành công hơn cả mong đợi.

Xuân yêu thương chia sẻ với các em bé đang nằm viện!

Người rửa lá, người đãi đỗ, người gói bánh, nhóm lò, người đóng gói, phân chia hơn 280 phần quà trong không khí hối hả cuối năm thật là đoàn kết, đầm ấm như một gia đình lớn. Sau đó các thành viên lại phân chia nhau lên đường đến các bệnh viện, đem niềm vui Xuân, Tết đến sớm với các em bé không may phải nằm trên giường bệnh.

Xuân yêu thương chia sẻ với các em bé đang nằm viện!

Tại khoa Nhi của các Bệnh viện K3, Châm cứu Trung ương, Nhi Trung ương, chúng tôi, những tình nguyện viên đã rất vui, quên hết mệt nhọc, quên cả cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội khi nhìn thấy nhiều em bé đang thiếp trên giường bệnh với dây truyền lằng nhằng trên người nhưng đã nở nụ cười thật vui khi nhận phong bao lì xì và quà tết. Ngay cả các ông bố bà mẹ của các bé dù lòng nặng trĩu âu lo, cũng đã mỉm cười khi thấy Tết dường như đã đến sớm hơn với con em mình.

Xuân yêu thương chia sẻ với các em bé đang nằm viện!

Không khí Tết đã đến thật gần khi các con các cháu của chúng ta biết thế nào là rửa lá, gói bánh, luộc bánh... Vui hơn nữa là được tận tay chia sẻ yêu thương đến với những mảnh đời kém may mắn, và vui hơn là tận thấy những em bé đang nằm viện nở những nụ cười Xuân yêu thương ngay trên giường bệnh...

Xuân yêu thương chia sẻ với các em bé đang nằm viện!
Xuân yêu thương chia sẻ với các em bé đang nằm viện!

Xuân yêu thương chia sẻ với các em bé đang nằm viện!

Thu Hương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này