Ý Đảng, lòng dân

09:32 | 22/01/2016
Hay, hay quá bác ạ. - Tự nhiên chú cứ hay, hay quá. Tớ chả hiểu mô tê gì cả.
Lại chuyện "Tiên lượng"?
Lãng phí

- Bác chóng quên thế. Vừa mấy hôm trước, em và bác chả “đa chiều” cái anh Đường bộ và thống nhất với nhau rằng: “Hay, hay quá” là gì?

- À, thì đã đành thế. Nhưng chuyện xong rồi, chú cứ gặm nhấm niềm vui mãi thế?

- Chả phải gặm nhấm đâu bác ạ. Hôm nay em vừa biết tin lệnh “hỏa tốc” của anh Giao thông đề nghị các tỉnh, thành dỡ bỏ ngay các biển báo vô lý, cụ thể là vứt bỏ tất cả các biển báo hạn chế tốc độ 40km/giờ.

-Vậy thì hay thật. Lệnh là cứ phải nhanh như vậy, chứ nói mãi mà không làm thì ớn lắm. Đúng là một tin vui.

-Dịp Đại hội Đảng, em thấy khí thế lắm, nhiều việc làm, nhiều ý kiến thể hiện rõ niềm tin tưởng và sự quyết tâm đổi mới hơn nữa của toàn Đảng, toàn dân mà phấn khởi bác ạ.

-Rõ quá còn gì, chú tính dân mình có truyền thống yêu nước, đề cao tính dân tộc, trước một sự kiện trọng đại thế này, ai chả kỳ vọng.

-Sáng nay, em vừa đọc bài của một vị lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ bàn về chống tham nhũng, rất thẳng thắn và xây dựng. Điều này chứng tỏ ý Đảng, lòng dân là mối quan hệ không thể tách rời.

-Nhân chú nói chuyện đọc, tớ cũng vừa đọc ấn phẩm Xuân chú tặng, với chủ đề “Khi niềm tin cất cánh”, tớ thấy rất tâm đắc. Có thể nói chưa bao giờ niềm tin lại được cất cánh như bây giờ.

-Cảm ơn bác đã khen. Có ai đó đã nói “Mất niềm tin là mất tất cả”, khi niềm tin đã cất cánh thì em càng tin vào một tương lai tươi sáng của đất nước.

-Chính vì vậy mà tớ thấy mọi giai tầng trong xã hội rất quan tâm đến sự kiện Đại hội Đảng. Sáng nay xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội, tại khu dân cư, tớ thấy mọi người đều chăm chú theo dõi với sự kỳ vọng và niềm tin vào thắng lợi của Đại hội.

-Điều đó thì quá rõ. Thế nên những ngày này mới càng hiểu giá trị của sự gắn kết: Ý Đảng, lòng dân .

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này