​Hà Tĩnh: Học sinh lớp 8 trả lại sổ lương và hơn 5 triệu đồng nhặt được

18:54 | 07/01/2016
Vừa qua, em Nguyễn Công Minh học sinh lớp 8C, trường THCS Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, trên đường đi học về đã nhặt được một cuốn sổ lương, bên trong có 5,4 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ. Sau đó, Minh đã đem toàn bộ tiền và giấy tờ về đưa cho bố mẹ để tìm trả lại người đánh rơi.
Bình Định: Học sinh lớp 7 trả lại 13 triệu đồng nhặt được

Trước đó chiều 5/1, trên đường đi học về Minh nhặt được một cuốn sổ lương và 5,4 triệu đồng, Minh đưa về nhà và cùng bố mẹ liên lạc với người đánh rơi có tên Trần Văn Thành, thường trú tại xã Thái Yên (Đức Thọ) đến nhận lại số tài sản trên.

Sau khi nhận được thông tin, gia đình ông Thành đã đến xin lại số tiền trên, tại đây bà Trần Thị Mai (vợ ông Thành) có thiện ý cảm ơn bằng vật chất nhưng cậu học trò và gia đình cương quyết từ chối.

​Hà Tĩnh: Học sinh lớp 8 trả lại sổ lương và hơn 5 triệu đồng nhặt được
Em Nguyễn Công Minh học sinh lớp 8 C trường THCS Bình Thịnh là tấm gương “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”

Chia sẻ về hành động của mình, Minh nói: “Người ta mất cũng như mình mất, ai cũng mong tìm lại. Em nghĩ khi mang niềm vui đến cho người khác cũng sẽ mang lại niềm vui cho chính mình”.

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Đinh Xuân Đông - Hiệu trưởng Trường THCS Bình Thịnh cho biết: Vào giờ chào cờ thứ 2 tuần tới, Ban Giám hiệu sẽ tuyên dương em Nguyễn Công Minh trước toàn trường về tấm gương trung thực.

Trước đó, câu chuyện chị Nguyễn Thị Chính (trú tại xóm Liên Yên, xã Thạch Hội, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhặt được hơn 40 triệu đồng, sau đó trả lại cho người mất được rất nhiều người dân truyền tai nhau.

Chị Chính đã vô tình nhặt được chiếc túi da rơi giữa cửa ngõ nhà mình, trong đó 1000 USD và 21 triệu đồng tiền mặt, ngoài ra còn có một số giấy tờ rất quan trọng khác đều mang tên Nguyễn Văn Trọng ( trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh). Tìm thấy số điện thoại, chị Chính đã gọi điện cho anh Trọng đến nhận lại tài sản.

​Hà Tĩnh: Học sinh lớp 8 trả lại sổ lương và hơn 5 triệu đồng nhặt được
Chị Nguyễn Thị Chính kể lại lúc nhặt được túi tiền hơn 40 triệu đồng của anh Trọng

Được biết, chị Chính đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, gia đình chị đã vay mượn số tiền hơn 200 triệu đồng để ra Hà Nội chữa trị. Cả gia đình chị sống nhờ vào mấy sào ruộng, cộng thêm với chăn nuôi. Chồng chị trước kia làm bên hợp tác xã điện nhưng từ khi chị ốm anh đã nghỉ việc để về chăm lo gia đình.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này