Danh ca Khánh Ly tâm sự cuộc đời trong đêm nhạc đầu xuân

16:21 | 07/01/2016
Cuộc đời danh ca Khánh Ly bước vào âm nhạc như một bộ phim khi thăng trầm, sóng gió, lúc nhẹ nhàng, bay bổng. Một đêm nhạc để Khánh Ly trải lòng mình cùng khán giả mang tựa đề “Cúi xuống thật gần” vào lúc 20h ngày 10/1 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội).
Mỹ Tâm nóng bỏng trước đêm nhạc riêng mừng sinh nhật
Ca sĩ Trọng Tấn phủ nhận danh xưng “Ông hoàng nhạc đỏ”
Công bố giấy xác nhận Trịnh Công Sơn cho phép Khánh Ly sử dụng nhạc phẩm của ông

Đã từng thấp thoáng bóng dáng của Khánh Ly và Trịnh Công Sơn trong một số bộ phim nhưng có lẽ nó chưa bao giờ thỏa mãn những điều muốn biết về cặp đôi “không duyên tình lứa đôi” này. Khán giả vẫn cứ muốn được nghe chính Khánh Ly bày tỏ, chia sẻ nỗi nhớ về nhạc sĩ họ Trịnh, cũng như muốn đọc lại những trang viết của ông nhắc về Khánh Ly.

Danh ca Khánh Ly tâm sự cuộc đời trong đêm nhạc đầu xuân
Danh ca Khánh Ly tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm giáo dục xã hội Bà Vì, HN.

Sau những chặng đường xa, đôi chân đã mòn mỏi, ước mơ về hát trên quê hương đã thành hiện thực, tiếng hát Khánh Ly thành nỗi nhớ của người yêu nhạc. Chính bà tâm sự: “Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải tôi đẹp hơn như tuổi hai mươi, cũng không phải vì giọng hát tôi còn như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng cách xa, tôi đã trở thành kỷ niệm”.

Con đường âm nhạc của "Nữ hoàng chân đất" Khánh Ly có sự chi phối rất lớn của Trịnh Công Sơn. Tình cảm họ dành cho nhau vượt lên tình yêu đôi lứa đơn thuần để hướng tới tình yêu quê hương, đất nước. Danh ca Khánh Ly tiết lộ: "Có người từng hỏi tôi ai là người hát nhạc Trịnh hay nhất. Đến giờ tôi có thể nói rằng đó chính là ông Trịnh Công Sơn. Ông Sơn rất yêu bài Mưa hồng, nên ông hát hay hơn Mai (tên thật của Khánh Ly)".

Còn ước mơ của Khánh Ly là lúc nào cũng được ở bên cạnh Trịnh Công Sơn, hát với nhau ở khắp mọi nơi, nhưng cuối cùng nó lại không thành hiện thực. Nói thêm về người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh, Khánh Ly ngậm ngùi: "Lần này tôi trở về, ông Sơn đi vắng. Ông đi xa, nhưng tôi tin ông sẽ không thất vọng khi đã giao cho tôi những bài hát của ông".

Đêm nhạc "Cúi xuống thật gần" như bản tình ca tự sự về cuộc đời của Khánh Ly với nỗi lòng người đi với nỗi nhớ quê hương đau đáu chưa bao giờ nguôi ngoai. Khánh Ly hát bằng tất cả nỗi nhớ chất chứa nhiều năm. Bà hát những ca khúc của nhạc sĩ họ Trịnh bằng tất cả những tình cảm tha thiết nhất, chân thành nhất về một tình yêu và hơn thế nữa với các ca khúc "Hà Nội- Huế- Sài Gòn", "Diễm xưa", "Hạ trắng", "Ở trọ", "Để gió cuốn đi"…

Mỗi lần Khánh Ly bước ra sân khấu, bà hát bằng tất cả tiếng lòng như “khúc nguyện hồn ai”, tiếng hát liêu trai ấy sẽ găm sâu vào nỗi nhớ của khán giả. Ai đã mê tiếng hát Khánh Ly đều không thể bỏ qua mỗi khi bà về quê hương cất tiếng hát, ai biết đâu chúng ta còn “Ở trọ” trần gian bao lâu nữa để sống với những kỷ niệm. “Hãy yêu nhau đi khi còn có thể, đừng để khi xa mới nói đã muộn mất rồi”- đó là tâm nguyện của danh ca Khánh Ly khi hơn 60 năm được về trải lòng cùng khán giả Thủ đô.

Trở về Việt Nam lần này, danh ca Khánh Ly cùng người đồng hành với mình là ca sĩ Quang Thành cũng như êkip chương trình âm nhạc “Cúi xuống thật gần” đã đến thăm và tặng quà cho bệnh nhân Bệnh viện Bỏng quốc gia 20 phần quà, mỗi phần trị giá 700.000 đồng cùng 5 triệu đồng tiền mặt; trao 80 phần quà, mỗi phần trị giá 700.000 đồng và 5 tạ gạo cho các trẻ em đang có và ảnh hưởng HIV tại Trung tâm giáo dục Lao động xã hội II (Yên Bài – Ba Vì – Hà Nội).

Gia Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này