Khoảng trống yên bình

05:45 | 20/12/2015
Vì sao khi yêu nhau người ta thích đi về phía biển? phải chăng đứng trước biển rộng lớn để cảm thấy tình yêu còn bao la hơn? Vậy mà ta vẫn thấy biển chật chội biết nhường nào, bởi ta tìm mãi chẳng nơi đâu có khoảng trống đủ rộng, để cho em một chút yên bình...
Khoảng trống yên bình

KHOẢNG TRỐNG YÊN BÌNH

Có một ngày bên biển và bên em
Biển dịu êm mà lòng anh cồn cào sóng
Ở nơi đâu có khoảng không đủ rộng
Để cho em ..một chút thật yên bình ?

Anh nhận rồi..từ em..nụ cười xinh
Nhưng anh biết ..đằng sau là ..chới với
Khóe mắt kia vẫn in hằn mệt mỏi
Dẫu ngập tràn trong đó là thương yêu..

Anh có khác chi đâu ..những đợt thủy triều
Đến rồi lại đi, đầy rồi lại cạn
Mà bờ - em vẫn chờ trong im lặng
Khi trăng lên ..theo gió.. nước lại lên..

Sao dành cho anh nhiều thế..niềm tin ?
Để lòng anh bây giờ đầy bối rối
Hình như yêu em đã là có tội
Bởi em nhận rồi sẽ không còn bình yên

Có cách nào không để anh bớt yêu em ?
Để lặng im ôm trong lòng một hình bóng
Mặc gió thét gào lên trong ngày biển động
Mặc sóng sẽ cồn cào vò xé nỗi đau..

Muốn dành cho em ..nhưng phải tìm ở đâu ?
Biển không đủ sâu và trời không đủ rộng
Để chứa vừa..dẫu chỉ là một khoảng trống
Của riêng em..đầy ắp ..thật yên bình..

Tháng 12.2015

Khoảng trống yên bình

Dẫu biết tình ta như con sóng, mang cho em những đợt dâng trào, mang theo cả những cơn bão biển, biến nụ cười em thành những điều chới với…nhưng ta chẳng thể nào ngừng lại.

Biển vẫn hát, sóng vẫn va vào bờ cát, hoàng hôn mãi hoàng hôn không muốn chờ đêm đến, những con sò biển nằm lả lơi trên phiến đá, dẫu chết rồi vẫn còn tình tứ, linh hồn chúng đêm đêm vẫn hát khúc tự tình…còn ta đứng đây, vòng tay lạ còn thẫn thờ chưa dám khép lại, nhưng đắm đuối vô biên.

Ta sẽ lại cùng em dạo bước trên cát trắng, thủ thỉ tâm tình dưới hàng phi lao vi vút gió, ngắm hoàng hôn rơi phía bên kia bờ biển, nhìn những con thuyền về bến…Định mệnh là đây, là cuộc tình ta đang kiếm tìm, là thiên tình sử trăm năm ta sẽ viết và những tháng ngày mộng ảo sẽ thiên thu…

NBG

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này